Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Gần 200 giáo dân Con Cuông đã kéo đến Công An và UBND huyện để biểu tình yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo của người dân, yêu cầu chấm dứt bạo lực, yêu cầu chấm dứt chia rẽ khối đại đoàn kết lương giáo sau khi nhà nguyện giáo điểm Con Cuông bị ném mìn.

Gần 200 giáo dân Con Cuông biểu tình đòi nhân quyền

Đăng Bởi admin Lúc 2/12/11 6:38 Sáng


VRNs (02.12.2011) - Sài Gòn - Chiều ngày 1.12.2011 hơn 100 giáo dân cùng với cha xứ, hai nữ tu và các anh em lương dân kéo đến Công An và UBND huyện Con Cuông để đòi tự do tôn giáo và có cuộc sống bình an. Các yêu sách của đoàn người đi biểu tình là: Yêu cầu Ủy Ban Huyện Con Cuông tôn trọng tự do tôn giáo của người dân, yêu cầu chấm dứt bạo lực, yêu cầu chấm dứt chia rẽ khối đại đoàn kết lương giáo.



Đó là một trong những thông tin do lịnh mục phụ trách nhà nguyện Con Cuông, cha Giuse Phạm Ngoc Quang, cho biết qua cuộc phỏng vấn với Thomas Việt, VRNs, lúc 20:15 ngày 1.12.2011, sau gần 20 giờ nhà nguyện Con Cuông, bị đặt mìn và đã nổ. Cuộc biểu tình của giáo dân và tu sĩ tại Con Cuông diễn ra ngay sau thánh lễ chiều.

Ngoài ra qua cuộc điện đàm với ba nữ tu đang sống bên trong nhà nguyên Con Cuông cho biết quyết tâm sẽ ở lại dù có phải bị nổ mìn giết chết. Các sơ Minh, Bắc và Hiền nói tuy có sợ sau vụ nổ mìn rạng sáng ngày 1.12 những vẫn không lùi bước trước trách nhiệm và bổn phận của một nhân chứng Tin Mừng.

Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc Con Cuông bị đặt mìn và đã nổ tại http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/dem-qua-giao-họ-con-cuong-bị-tấn-cong/

Cũng cần nhắc lại là vào ngày 13.11 vừa qua giáo điểm này đã bị hơn 500 người dân địa phương, dưới sự thúc ép và hăm dọa của công an huyện đã la ó, ném đá, xịt hơi cay vào giáo dân Con Cuông khi đang dâng lễ chiều Chúa Nhật.

http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/g%E1%BA%A7n-200-giao-dan-con-cuong-bi%E1%BB%83u-tinh-doi-nhan-quy%E1%BB%81n/

+++++


Website Giáo phận Vinh xác nhận những vụ tấn công của nhà cầm quyền Nghệ An vào Giáo điểm Con Cuông



Thời gian qua, những chương trình phát thanh, truyền hình nhà nước vu cáo giáo dân, giáo sĩ cũng như những vụ bạo lực của nhà cầm quyền các tỉnh thuộc GP Vinh đã liên tiếp xảy ra tấn công vào giáo dân, cơ sở thờ tự. Đặc biệt, việc 15 thanh niên công giáo bị bắt như khủng bố chưa được làm rõ và vụ việc như Cầu Rầm, Ngọc Long, Lâp Thạch, Mỹ Lộc… Chúng tôi nhận được khá nhiều tin tức và những tiếu kêu đau thương của giáo dân ở đó.

Chúng tôi cũng đã cố gắng bình tĩnh để chờ những động thái của Tòa Giám mục Vinh đứng đầu là ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch UB Công Lý – Hòa Bình của HĐGMVN phản ứng ra sao trước những vụ việc này.

Thế nhưng, những vụ việc đó hầu như ít được một sự quan tâm hoặc những thông tin cần thiết từ Tòa Giám mục Xã Đoài để giáo dân được ủi an, sự thật được sáng tỏ, Công lý được nhìn nhận và hòa bình được xây dựng đã không tương xứng những mong muốn và hi vọng của họ.

Những bài viết gần đây của Nữ Vương Công Lý đã đề cập một vài vấn đề xảy ra tại GP Vinh trong những trường hợp cấp bách. Sau đó, Website Giáo phận Vinh đã có những phản ứng xác nhận các sự kiện. Tuy vậy, những thông tin do truyền thông Giáo phận Vinh vẫn không đáp ứng được câu hỏi trong lòng giáo dân: Vai trò của Tòa Giám mục Vinh và nhất là vai trò của Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp trong những vấn đề xảy ra như thế nào? 

Đường hướng nào để chấm dứt những sự bách hại nhằm vào giáo dân, giáo hội ở đây?

Chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này trong thời gian tới.

Trên GPVO có bài viết về vụ việc ở Gx Mỹ Lộc sau 4 ngày giáo dân bị đánh đập trọng thương và khủng bố, sau khi các phương tiện truyền thông khác loan truyền đi khắp thế giới những hình ảnh đau thương ở đây. Sau đó hai ngày lại có bài viết: “Giáo xứ Mỹ Lộc: Đã có những động thái tích cực của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh” trên GPVO. Nhưng thực tế, giáo dân Mỹ Lộc vẫn đang liên tục bị khủng bố ném đá, đánh đập khi đến chợ trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 này.

Cần nhớ rằng GP Vinh là một giáo phận có truyền thống anh dũng, bất khuất và hiệp thông hết sức mạnh mẽ. Vụ Tam Tòa gần đây là một điển hình của sự hiệp thông và sức mạnh của giáo phận Vinh dưới thời ĐGM Phaolo Cao Đình Thuyên.

Xin đăng lại một bài viết trên Website giaophanvinh.net xác nhận vấn đề nhà cầm quyền Nghệ An khủng bố giáo dân. Trong đó cũng nói rõ: “Lần thứ nhất, chúng tôi đã không muốn đưa sự việc lên phương tiện truyền thông đại chúng để từng bước giải quyết các vấn đề gây nhức nhối ở giáo điểm Con Cuông qua hòa khí đối thoại”.

Nhưng, như Nữ Vương Công Lý đã nhiều lần nói đến việc đối thoại với cộng sản, kết quả của việc đối thoại của TGM Vinh đã được xác nhận như sau: “Nhưng xem ra thiện chí của chúng tôi đã không được đáp ứng, chính quyền huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ An vẫn làm ngơ để mặc cho sự việc xảy ra như thể là một hành động bao che, hậu thuẫn”.

Xin mời bạn đọc đọc bài viết trên GPVO:



Nhà nguyện giáo điểm Con Cuông lại bị tấn công

GPVO (01/12/2011) – Vào khoảng quá nửa đêm 30/11/2011, lúc 0 giờ 30, hai kẻ lạ mặt đã đi xe máy đến ném mìn vào Nhà nguyện Giáo điểm Con Cuông, thuộc giáo xứ Quan Lãng, hạt Bột Đà, Gp Vinh. Quả mìn tự chế đã làm hỏng trần nhà, cửa sổ và nền nhà nguyện.


Đây là lần thứ hai, sau đợt gây rối vừa qua vào lúc 2 giờ chiều ngày 13/11/2011, khi Lm. Phạm Ngọc Quang và Lm. Nguyễn Đình Thục đang dâng lễ, một nhóm khoảng 300 người đã được huy động kéo đến tụ tập trước cửa nhà nguyện, dùng loa phóng thanh công suất cao hô khẩu hiệu đả đảo, dùng còi báo động, đánh trống gây náo động, chửi bới linh mục, giáo dân, ném đá vào nhà nguyện… gây cản trở không cho linh mục và giáo dân cử hành thánh lễ. Những hành động này, một lần nữa đã cho chúng ta thấy tính cách công khai, trắng trợn của những người muốn chống phá Giáo Hội.


Lần thứ nhất, chúng tôi đã không muốn đưa sự việc lên phương tiện truyền thông đại chúng để từng bước giải quyết các vấn đề gây nhức nhối ở giáo điểm Con Cuông qua hòa khí đối thoại. Nhưng xem ra thiện chí của chúng tôi đã không được đáp ứng, chính quyền huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ An vẫn làm ngơ để mặc cho sự việc xảy ra như thể là một hành động bao che, hậu thuẫn. Và thực tế, qua bản tường trình của Lm. Phạm Ngọc Quang gửi cho Tòa Giám mục, trong số những người đến quấy phá, gây rối đó, bà con giáo dân nhận diện được nhiều công an, dân phòng len lỏi giữa đám đông để trực tiếp chỉ đạo, thậm chí đã có những hành vi bạo lực. Chẳng hạn như anh Nguyễn Đức Chung, cháu ruột ông Nguyễn Đức Đào, phó Công an huyện Con Cuông, đã xịt hơi cay vào bà con giáo dân. Một số người khác đã xô cửa, ném đá vào nhà nguyện khi Cha Quang và Cha Thục đang cùng giáo dân cử hành thánh lễ.


Lần thứ nhất, chúng tôi đã không muốn đưa sự việc lên phương tiện truyền thông đại chúng để từng bước giải quyết các vấn đề gây nhức nhối ở giáo điểm Con Cuông qua hòa khí đối thoại. Nhưng xem ra thiện chí của chúng tôi đã không được đáp ứng, chính quyền huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ An vẫn làm ngơ để mặc cho sự việc xảy ra như thể là một hành động bao che, hậu thuẫn. GPVO


Về phương diện pháp lý, Lm. Phạm Ngọc Quang, thay mặt cho 241 giáo dân sinh sống tại giáo điểm Con Cuông, đã ba lần làm thủ tục đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo với chính quyền huyện Con Cuông.

Và sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng hôm nay, vào khoảng 0 giờ 30, tại nhà nguyện giáo điểm Con Cuông, thuộc giáo xứ Quan Lãng, hạt Bột Đà, GP Vinh, một lần nữa đã cho chúng ta thấy tính cách công khai, trắng trợn của những người muốn chống phá Giáo Hội.

Những việc làm có tổ chức này đã xâm phạm vào quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam quy định bảo vệ tại Điều 70 Hiến pháp 1992 (Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. 

Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước). Các điều 1, 4, 5, 8, 9, 26 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo của UBTVQH ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004. Điều 2 và điểm a, khoản 1, điều 7 Nghị định 22 của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tôn giáo. Theo đó, quyền theo hoặc không theo tôn giáo tín ngưỡng khác, các cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo được pháp luật bảo vệ; mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân đều bị nghiêm cấm và trừng trị. Hơn nữa, Nghị quyết 24 của Bộ chính trị ban hành năm 1990 quy định về công tác tôn giáo, cũng đã xác định “Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”… Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo cũng đã nhấn mạnh những điểm tích cực của tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội. Điều đó chứng tỏ những việc làm của linh mục và giáo dân Con Cuông không đi ngược với chính sách và Pháp luật của Nhà nước Việt Nam; còn những hành vi gây cản trở sinh hoạt, phá hoại cơ sở tôn giáo của một số phần tử xấu cần phải lên án và trừng trị nghiêm minh.


Đây là những việc làm gây bức xúc trong cộng đồng Công giáo tại huyện Con Cuông và toàn Giáo phận Vinh. Chúng tôi cực lực phản đối và lên án những hành động gây rối có chủ ý này.

Chúng tôi đang theo dõi sự việc diễn biến ở giáo điểm Con Cuông để có thông tin đầy đủ chi tiết.

GPVO

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/thong-tin-tren-mang/gpvoxacnhanconcuong/


+++++

Thánh lễ cầu nguyện cho bà Bùi Thị Minh Hằng




VRNs (02.12.2011) - Sài Gòn – Khá đông các bloggers, facebookers có đạo cũng như không đạo đến nhà thờ DCCT Kỳ Đồng, hiệp ý với Dân Chúa cầu nguyện cho bà Bùi Thị Minh Hằng, người đã bị bắt bốn ngày nay, mà không tuân theo một thủ tục tố tụng nào.

Nhân Bùi, con của bà Bùi Hằng đang ở Vũng Tàu với hy vọng sẽ nhận được tin báo chính thức từ chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa ai báo, mặc dù thời hạn bắt giam đã hơn 4 ngày. Theo tin của các facebookers truyền cho nhau chiều hôm qua, thì bà Bùi Hằng đã bị chuyển ra Hà Nội vào buổi trưa trên máy bay của Hãng hàng không quốc gia VN. Cộng tác viên của VRNs tại Hà Nội đã liên lạc với hãng hàng không và được cho biết bằng miệng là bà Hằng có bay từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Thánh lễ cầu nguyện cho bà Bùi Hằng hôm nay có 3 cha đồng tế. Cha Giuse Đinh Hữu Thoại,


Bà Bùi hằng,buổi trưa 27.11.2011, tại nhà thờ Đức bà Sài Gòn, trước khi bị bắt

Chánh văn phòng DCCTVN, cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, giáo sư Triết, giảng lễ và cha Antôn lê Ngọc Thanh chủ tế. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nhấn mạnh đến việc cầu nguyện cho các hiền mẫu và gia trưởng nhân ngày thứ năm đầu tháng cuối năm Dương Lịch và nhất là cầu nguyện cho bà Bùi Hằng, vừa bị bắt một cách oan sai 4 ngày qua.

Trong bài giảng, cha Hải nhắc lại Lời Chúa rằng: “Không phải cứ nói lạy Chúa, lạy Chúa là được lên thiên đàng, nhưng phải hành động theo ý Thiên Chúa”. Sau khi đề cao vai trò cũng như công khó của các bà mẹ trong gia đình, cha Hải cũng nhắc nhớ mọi người đừng sống đạo mà không thực hành, không lãnh lấy trách nhiệm xã hội, để làm cho cuộc đời tốt hơn.

Bà Bùi Thị Minh Hằng được cộng đồng mạng xã hội Việt Nam bình chọn là người phụ nữ năm 2011 của Việt Nam, vì sự dấn thân lên tiếng bảo vệ Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, bất chấp tù tội. Bà cũng khẳng khái đến chất vấn và đòi công an thả người bắt sai ra ngay tại đồn công an phường Bến Nghé, quận 1, Sài Gòn.

Thánh lễ hôm nay là sáng kiến của cộng đồng mạng xã hội và đã được sắp xếp thực hiện ngay khi cộng đồng này quyết định. Nhiều bạn trẻ nhận ra khi bị bức bách thì người Việt mình yêu thương nhau hơn. Facebooker Nguyen VanHung cho biết anh đã bị cản đường không cho đến nhà thờ Kỳ Đồng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho bà Bùi Thị Minh Hằng, chiều hôm qua, lúc 17:00.

Khi biết tin này, Facebooker Vườn Thơ than thở: “Ở vào thời đại mà khoa học phát triển từng giây, nền văn minh các nước phát triển và nâng cao đời sống người dân không ngừng, thì ngay quê hương thân yêu ngày càng có thêm những trò bỉ ổi, tụt hậu đến vượt bậc. Nhục thay cho những kẻ cầm quyền, không chịu mở rộng tầm nhìn và mở rộng suy nghĩ để nhìn vào sự phát triển của nền văn minh của thế giới”.

Mặc cho những ngăn cản, thanh niên lương giáo nên một với nhau, trẻ già không ngăn cách cùng nhau cầu nguyện: “Cầu bình an cho cô Hằng”, “Cầu cho an ninh sớm trả tự do cho cô Hằng”, “Cầu CQ an ninh trả tự do cho người vô tội Bùi Hằng”. Ở nơi giam cầm, bà Bùi Thị Minh Hằng vẫn không cô đơn, mà chính những người đang làm điều sai trái là bắt bà đang lo sợ dân chúng không dừng lại ở đó. Nhưng đó là sự lo sợ của những người làm điều xấu, còn những ai làm điều tốt thì lòng bình an và sẽ biết chọn lựa cách giải quyết đứng về phía nhân dân.

Sau đây là một số hình ảnh do Anton Lê ghi nhận lại bầu khí của thánh lễ và buổi cầu nguyện tại hang đá Đức Mẹ Kỳ Đồng.

PV.VRNs
Các cha đồng tế (trái qua) các cha Hải, Thanh, Thoại
Cha Thanh hướng dẫn cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ
Các bạn trẻ vừa cầu nguyện vừa đưa cao ý cầu nguyện cho bà Bùi Thị Minh Hằng để mọi người hiệp thông
Cộng đoàn dân Chúa hiệp thông hết lòng
Các linh mục đại diện niệm hương dâng lời khẩn nguyện
"Cầu bình an cho cô Bùi Thị Minh Hằng"
"Cầu CQ an ninh trả tự do cho cô Bùi Thị Minh Hằng"


http://www.chuacuuthe.com/catholic-news/thanh-l%E1%BB%85-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-ba-bui-th%E1%BB%8B-minh-h%E1%BA%B1ng/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét