Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Thông báo thành lập Ban Vận Động Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam

Le Nguyen
Dân Luận: Thật là hay, bà con dân oan hãy liên hiệp lại đòi quyền lợi của mình. Các tổ chức xã hội dân sự "lề trái" đang quay trở lại, chứng tỏ khả năng kiểm soát xã hội của chế độ độc tài toàn trị đã suy yếu. Cứ thế này mà tiến thì sẽ có ngày đảng phái "lề trái" sẽ công khai ra mắt ở VN :
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Việt Nam, Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Quỳnh Trâm: VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN CỦA HOÀNG VI

Nguyễn Thu Trâm - Tôi xin được viết tiếp câu chuyện của Hoàng Vi, không phải với vì muốn bêu riếu, muốn phơi bày ra cái xấu xa tác tệ của của các nhân viên an ninh cộng sản, mà chỉ với một mục đích duy nhất là để cái xấu, cái ác, cái thô lỗ, cái phi nhân tính và vi phạm nhân quyền đến man rợ như thế phải được chấm dứt ngay trong xã hội Việt Nam, để đồng bào của chúng ta, nhất là phái nữ, phái của những người có thiên chức làm mẹ, và là hiện thân của những người mẹ sẽ không còn bị xâm phạm thân thể quá thô bạo như vậy nữa...

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Noel Nhân quyền nở rộ khắp nơi

Bùi Hằng

clip_image002

Noel năm nay cũng như nhiều năm qua. Hình ảnh ông già Noel đi khắp nơi phát quà cho mọi người đã trở nên quen thuộc.

Noel Nhân quyền nở rộ khắp nơi

Bùi Hằng

clip_image002

Noel năm nay cũng như nhiều năm qua. Hình ảnh ông già Noel đi khắp nơi phát quà cho mọi người đã trở nên quen thuộc.

'Tàu lạ' đâm liên tiếp vào tàu cá khiến thuyền viên bị thương

Nguyễn Hải (VOV.VN) - Ngoài việc đâm và truy đuổi, tàu lạ còn tuôn một "cơn mưa" hung khí lên tàu cá của ngư dân xã Hoằng Trường (Thanh Hóa).

Phó trưởng Công an vô cớ đánh dân nhập viện

Chị Thủy đang nằm viện với khuôn mặt bầm dập, gãy nửa chiếc răng

Nguyễn Thùy (Dân trí)  – Cho cả gia đình ở nhờ 3 năm thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Phó trưởng CA phường Lam Sơn (TX Bỉm Sơn- Thanh Hóa) vô cớ gây gổ rồi đánh trọng thương chính “ân nhân” của mình.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Hai bị cáo đầu tiên trong vụ Dương Chí Dũng chống án

TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong,  đến ngày 27/12, nhiều bị cáo trong vụ án Dương Chí Dũng đã làm đơn kháng án đến TAND Tối cao nhằm xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Xin giảm cả hình sự lẫn dân sự
Trong lá đơn chống án, bị cáo Trần Hải Sơn (SN 1960, nguyên Tổng GĐ Cty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines) bị HĐXX ở phiên sơ thẩm tuyên 22 năm tù cho hai tội Tham ô và Cố ý làm trái mong muốn được giảm nhẹ hình phạt trong phiên phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Bảo Thắng

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Bộ GDĐT Việt Nam đình chỉ sử dụng phần mềm có đường lưỡi bò

RFA 26.12.2013

Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam hôm thứ ba vừa qua ra quyết định đình chỉ việc sử dụng một phần mềm tin học của Trung Quốc đang sử dụng cho học sinh cấp 2 của Việt Nam.
001_GR308262-305.jpg
Bản đồ hình lưỡi bò do TQ tự công bố nhằm chiếm trọn biền Đông.
AFP photo
Phần mềm này có tên Earth Explorer với bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông. Đây là phần mềm được dùng cho môn học tin học và địa lý của học sinh lớp 7.

Nhà cầm quyền tiếp tục ép ông Ngô Hào nhận bản án bất công

VRNs (23.12.2013) – Sài Gòn - Ông Ngô Hào y án trong phiên tòa phúc thẩm với bản án là 15 năm tù giam và 5 quản chế, với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” vào Điều 79 BLHS, vào ngày 23.12.2013.

Anh Minh Tâm, con trai ông Ngô Hào xác nhận với VRNs: ” ba y án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.”
“Trong phiên tòa phúc thẩm có luật sư Nam bào chữa cho ba nhưng những chứng cứ luật sư đưa ra và những lời biện hộ của ba không được tòa chấp nhận, bị bác bỏ. Viện kiểm sát chỉ cho ba trả lời có hay không mà thôi. Bồi thẩm đoàn dửng dưng và không quan tâm đến lời biện hộ của ba và của luật sư. Sức khỏe của ba [rất yếu], ba phải ngồi suốt trong phiên xử, chân của ba bị teo đi rất nhiều so với trước [trong phiên tòa sơ thẩm]. Tinh thần của ba ổn định và ba trả lời dõng dạc trước những câu hỏi của tòa. Ba nói [trước tòa án], những điều ba làm ba đều chấp nhận nhưng không được nhà nước công nhận.” Anh Minh Tâm kể.
Ông Ngô Hào tại phiên xử sơ thẩm
Ông Ngô Hào tại phiên xử sơ thẩm

Thêm vụ 'tự sát' đồn công an Thanh Hóa

Vụ việc xảy ra tại huyện Thường Xuân (Thanh Hóa)
Một người đàn ông 'đột tử' ở nhà tạm giam thuộc cơ quan Công an một huyện ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, chỉ sau ba ngày sau khi được nhà chức trách triệu tập liên quan một nghi án 'hiếp dâm' trẻ vị thành niên.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Ông Phạm Chí Dũng bị khai trừ Đảng

Cập nhật: 08:17 GMT - thứ năm, 26 tháng 12, 20

Ông Phạm Chí Dũng từng chỉ trích các sai lầm của Đảng và Chính phủ
Ủy ban Kiểm tra thuộc Đảng ủy khối Dân chính Đảng TP HCM vừa tuyên bố khai trừ Đảng đối với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng hôm 25/12.
Tuyên bố này được đưa ra khoảng ba tuần sau khi ông nộp đơn xin ra khỏi Đảng hồi 5/12.

Dân Phòng Lại Đánh Dân Giữa Sài Gòn

Quỳnh Như (Báo Đất Việt) - Bị lực lượng dẹp lòng lề đường tịch thu hàng hóa, người bán hàng giằng co dẫn đến xô xát. Sự việc khiến một người bán hàng chảy máu đầm đìa. Dân phòng còn dùng dùi cui bay đánh người bán hàng này khi người bán hàng cố giữ lại hàng hóa.

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Lãnh đạo Cộng sản hiện nay sợ những gì ?!!

hungdungsangtrong
Nhóm lãnh đạo cộng sản hiện nay sợ những gì? Chúng ta cần trao đổi làm cho rõ, để hướng đấu tranh được chính xác, có hiệu quả, khi nỗi sợ chuyển dần từ phía ta sang phía người ta.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Ông Trần Văn Huỳnh - Trả lời phỏng vấn Ban biên tập Dân Luận

20131221_133725.jpg
Dân Luận: Thưa ông Trần Văn Huỳnh, vì không ít người thắc mắc trước chuyến đi khá bất ngờ của ông, trước tiên xin ông cho độc giả Dân Luận biêt một số tình tiết về chuyến này đã diễn ra như thế nào, đã được thu xếp, chuẩn bị ra sao?

Từ Đảng không còn là cá biệt


Đào Văn Tùng (Thiện Tùng)



Việc luật gia Đằng, tiến sĩ Dũng, bác sĩ Diên ly khai (từ) Đảng CSVN (Đảng) nhất thời gây xôn xao dư luận, khen chê lẫn lộn.
Lâu nay việc ra vào Đảng là chuyện bình thường, trước ba ông nầy đã có lắm đảng viên từ Đảng, họ âm thầm ra đi “không kèn không trống”, còn ba ông nầy từ Đảng khác thường là “giống trống khua chiên”, khiến dư luận xã hội nóng lên, biến việc vốn bình thường ấy thành khác thường.
Theo tôi hiểu, Đảng là một tổ chức, ai muốn vào phải tự giác xin và đợi cho, còn muốn ra chỉ cần báo cho tổ chức biết là đủ lịch sự rồi.

Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời, mất mát lớn của văn nghệ hải ngoại

Một con người tài hoa, suốt đời đấu tranh cho nhân quyền
Linh Nguyễn & Ðỗ Dzũng/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đột ngột qua đời vì bệnh tim tại bệnh viện Fountain Valley sáng Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, hưởng dương 55 tuổi, làm nhiều người, cả đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè, bàng hoàng, thậm chí nhiều người không tin là sự thật.
Có thể nói, sự ra đi của người nhạc sĩ tài hoa này làm chấn động cộng đồng người Việt tị nạn không chỉ tại Little Saigon mà còn ở khắp nơi trên thế giới.


Cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Câu chuyện bỏ Đảng Nguyễn Bắc Truyển: "sống trong chăn mới biết chăn có một lũ giòi bọ"

 Theo thống kê Việt Nam có khoảng 12 triệu người có triệu chứng tâm thần. Theo tôi trong đó có khoảng 3 -4 triệu người bị chứng tâm thần hoang tưởng vào loại "khủng". Nhóm người này luc nào cũng lo lắng, sợ hãi, thậm chí luôn phải tự trấn án mình bằng những lời hăm dọa đầy bạo lực, chúng luôn nghĩ xung quanh toàn là các "thế lực thù địch", "diển biến hòa bình", "tự diễn biến", "phản động"...nghĩ thật đáng "tội nghiệp". 

Chúng giả vờ không biết các "đồng chí" của chúng chính là những tên bán nước, dâng từng tấc đấc, lãnh hải cho ngoại bang, đối với dân thì trấn áp bạo lực, đối với giặc thì sợ hãi, giặc chưa đến đã có ý định đầu hàng. Luôn khoe khoang "đánh cho Mỹ cút" nhưng giời lại bám váy cầu xin giúp đỡ, che chở, ngữa tay nhận tiền viện trợ mà không biết nhụt là gì. Mỹ vừa cho nhưng vừa khinh xem như loài chó.

Nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời tại California

WESTMINSTER (NV) - Nhạc sĩ Việt Dzũng vừa qua đời lúc 10:35 phút sáng, ngày 20 tháng 12, 2013, sau một cơn trụy tim, tại Fountain Valley Regional Hospital, Orange County, California.
Nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Bị Chống Lại Bằng Tay An Ninh Vẫn Bắn?

Cảnh sát Việt Nam thường xuyên bị tố cáo là hành xử thô bạo

BBC - 20.12.2013: Chính phủ Việt Nam vừa ra nghị định trong đó cho phép lực lượng an ninh được dùng vũ lực hoặc nổ súng đối với những trường hợp 'chống cán bộ thi hành công vụ'.

Nghị định 208/2013/ND-CP được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành vào ngày 17/12 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2 năm sau.

Nội dung nghị định viết "trong trường hợp cần thiết, cấp bách hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí quân dụng hoặc vũ khí ... thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và từng trường hợp cụ thể, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực ... hoặc nổ súng để phòng vệ chính đáng, tấn công, khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ”.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Kỹ sư Nguyễn Văn Thanh thông báo về việc bị công an Đà Nẵng sách nhiễu


Kính gửi: Quí bạn hữu, quí trang mạng, quí hãng thông tấn.
Tôi là Nguyễn Văn Thạnh, hiện cư trú tại Đà Nẵng, là một blogger.
Các bài viết của tôi có ở đây: http://danluan.org/tu-khoa/nguyen-van-thanh
Thời gian rồi, tôi liên tục bị chủ nhà thôi hợp đồng thuê nhà, tôi phải chuyển nhà liên tục.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Nhập viện cấp cứu vì bị công an ép cung

(Trí Việt 24h- Không hiểu sao, một số công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) lại cho bắt người vô cớ để tra khảo bằng hình thức đánh đập dã man đối với một chàng trai vô tội. Sau gần 3 ngày “ép cung”, vì không có bằng chứng về tội danh cụ thể, cuối cùng chàng trai được thả. Song, sau những màn ép cung “chỉ có trời mới biết” chàng trai đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy cấp.
Chàng thanh niên vô tình trở thành nạn nhân oan uổng dưới những bàn tay thô bạo của một số công an huyện Thanh Trì ấy là Dương Văn Cao (sinh năm 1990), quê ở thôn Đình Tổ (Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội).

Tối ngày 16/12/2013 khi được đưa vào bệnh viện huyện Thanh Oai cấp cứu, không chỉ riêng các bác sĩ trực tiếp cứu chữa cho Cao, mà ngay cả hàng trăm người, từ bệnh nhân ở các phòng, đến người nhà đi chăm bệnh nhân cũng ùa đến xem. Mọi người xì xào bàn tán: “trời ơi thằng bé bị ai đánh mà dã man đến thế nhỉ?”. Có người há hốc miệng thốt lên: “ôi, bị đánh tím tái cả người thế này không biết có sống nổi qua mùa đông nữa không?”.

Thành viên Mạng Lưới Blogger bị cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu

Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Sau khi Việt Nam được bầu trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2014-2016), Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) đã ra thông báo: "Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết." (1)

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Tin cập nhật về Đặng Chí Hùng, Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang tại Bangkok

Hải Huỳnh (Danlambao) - Tin từ nhà tù IDC-Bangkok Thailand cho hay Đặng Chí Hùng đã được đưa về đây. Các cơ quan truyền thông của Thái Lan cũng như các cơ quan an ninh của Thái Lan cũng đã biết về trường hợp đặc biệt của Đặng Chí Hùng. Điều đáng ghi nhận là cơ quan an ninh của Thái Lan không đáp ứng yếu cầu quá đáng của cơ quan an ninh Việt Nam là bàn giao Đặng Chí Hùng cho họ. Khi có sự sốt sắng của tòa đại sứ Việt Nam cũng như các nhân viên tình báo của Việt Nam thì Thái Lan nghi ngờ và e dè trong trường hợp này.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc
Các bị cáo chuẩn bị nghe tuyên án (Ảnh: Người lao động)

Thứ Hai, ngày 16/12/2013 18:11 PM (GMT+7)

Khi nghe HĐXX tuyên phạt án tử hình, người nhà bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã gào khóc khiến phòng xử ầm ĩ, chủ tọa phiên tòa đã phải yêu cầu lực lượng cảnh sát đưa họ ra khỏi phòng xử.
Tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc - 1


Dương Chí Dũng đứng lặng như tượng nghe lĩnh án tử hình

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Bộ Công An Kết Hợp Với Công An Tỉnh Nghệ An Chặn Bắt Đội banh để lột áo có ghi Hoàng Sa

TNCG (14/12/2013)-Nghệ An: Vào lúc 16h40 ngày 14/12/2013, Bộ Công an kết hợp với Công an Nghệ an vô cớ chặn và bắt các thành viên của đội bóng Hoàng Sa – FC đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Vinh để thi đấu giao hữu.

Đây là một hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng không thể chấp nhận được của những người nhân danh thực thi pháp luật.

Hiện, tất cả 11 thành viên của đội bóng đang bị công an khống chế tại Trạm 1-5, thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An (cách thành phố Vinh khoảng 45km).

Đề nghị tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

Chiều nay, đại diện VKSND TP Hà Nội đã phát biểu kết luận vụ án, đề nghị HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines) và bị cáo Mai Văn Phúc (nguyên TGĐ Vinalines)

Chiều nay (13/12), Hội đồng xét xử (HĐXX) dành một phần thời gian cho các luật sư xét hỏi các bị cáo, sau đó, vị chủ tọa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận. Trong phần kết luận của mình, bị cáo Dương Chí Dũng bị kiểm sát viên đề nghị tử hình.

Đề nghị tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc - 1

 Bị cáo Dương Chí Dũng.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Vụ Đặng Chí Hùng bị bắt và tình hình thực tế trong tù IDC của Thái Lan

Hải Huỳnh (Danlambao) - Tin Đặng Chí Hùng và Trương Quốc Huy, Lê Văn Quang bị cảnh sát Thái Lan bắt gây rúng động trong và ngoài nước. Bàn tay tội ác của cộng sản dính sâu vào vụ truy bắt này. Mục tiêu của các điệp viên cộng sản là truy bắt cho được Đặng Chí Hùng. Nếu không bắt sống thì thủ tiêu. Trong cái xui xẻo này thì cũng có cái may mắn là nhóm anh em dân chủ đang tỵ nạn tại Thái Lan rơi vào tay của cảnh sát Thái. Cảnh sát Thái thì không có tàn độc như các điệp viên của cộng sản.

ĐƠN TỐ CÁO CA CÔNG KHAI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN DÂN 08/12/2013 tại HÀ NỘI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Bé Phương Uyên thiệt là hết ý !

Vũ Thế Phan (Danlambao) - “Người vào đoàn, đảng cs giống hệt chuột hăm hở chui vào bẫy. Nỗi éo le của chuột lâm nạn là nhờ bị mắc kẹt trong bẫy mới biết miếng mồi nhử ‘quang vinh’ vốn toàn hình và chữ được trang trọng vẽ, viết bằng máu của vô số đồng bào chuột!”

47 dân biểu Mỹ kêu gọi ông Kerry nêu vấn đề nhân quyền khi đến Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, ngày 24/7/2013.

Xem người Việt hải ngoại biểu tình ngày nhân quyền.

Chưa lần nào chứng kiến được người Việt hải ngoại biểu tình, hôm trước tình cờ gặp người quen ở Paris, anh ta nói sắp có biểu tình ở Bruxelle. Đằng nào trên đường về Đức, tiện ghé qua xem.
Những người Việt đến một khu mà họ đã gửi giấy phép xin chính quyền, đó là khu có nhiều tổ chức quốc tế đóng tại đây, khu Par Lemont Emreup là một quần thể kiến trúc được xây dựng tại trung tâm thủ đô Bỉ để làm trụ sở cho các tổ chức lớn như Quốc Hội Châu Âu, trụ sở của khối Na To....
Không hề có bóng dáng cảnh sát hay mật vụ, một lúc thì có một người phía chính quyền đến hỏi người tổ chức và trao cho một tấm giấy, đó là tấm giấy phép biểu tình. Người chính quyền hỏi han thân thiện và chúc mọi người biểu tình thành công rồi đi.


Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Sài Gòn: Máu đã đổ trong ngày Quốc tế Nhân quyền

Danlambao - Như đã thông báo, vào chiều nay, 10/12/2013, Mạng Lưới Blogger Việt Namsẽ tổ chức các buổi gặp gỡ để tiếp tục các hoạt động vinh danh ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cùng nhau trao đổi về con đường trước mặt, những hành động tích cực nhằm cải thiện và phát triển Nhân Quyền tại Việt Nam. Buổi gặp gỡ cũng là dịp Mạng Lưới Blogger Việt Nam chính thức công khai ra mắt  tại cả hai đầu cầu Sài Gòn và Hà Nội.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam chính thức công khai ra mắt tại Hà Nội

Mạng Lưới Blogger Việt Nam - 19h chiều 10/12, nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, một số thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức buổi cafe - gặp mặt kỷ niệm ngày này, đồng thời chính thức ra mắt Mạng Lưới. 

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Bloggers bị đánh đập dã man tại Saigòn: một cái tát vào HĐ Nhân quyền LHQ

Gia Minh, biên tập viên RFA 2013-12-10

Clip video các bloggers bị đánh hội dồng
Clip video các bloggers bị đánh hội dồng
Screen capture
Nhóm các bloggers Mẹ Nấm ( Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), An Đỗ Nguyễn ( Nguyễn Hoàng Vi) và Con đường Việt Nam ( Nguyễn Hoàng Dũng) chiều nay tại Sài Gòn bị hành hung một cách vô cớ.
Blogger Mẹ Nấm vào lúc 6 giờ chiều hôm nay khi đang có mặt tại nơi bị khóa cửa và sau khi bị sách nhiễu, chứng kiến cảnh hành hung cho biết như sau:
Gia Minh: Tình trạng của Như Quỳnh và Hoàng Vi ra sao?

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- Blogger Mẹ Nấm: Blogger Hoàng Vi bị đánh rất tàn bạo và Hoàng Dũng cũng bị đánh chảy máu.
Gia Minh: Các bạn đang ở đâu và ai đánh?

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Công An Gây Khó Khăn Cho Buổi Họp Của Phụ Nữ Nhân Quyền

VRNs - 10.12.2013: Sài Gòn – Lúc 08:30 vừa qua, công an an ninh mật vụ và những người khác nhân danh chính quyền xông vào chùa Giác Hoa làm việc với thầy trụ trì.

Cô Huỳnh Thục Vy, một thành viên trong Ban vận động Phụ nữ Nhân quyền cho biết hiện nay an ninh đang bao vây chùa Giác Hoa.

Đây là hình “chính quyền nhân dân” vi phạm nhân quyền ngày Nhân quyền thế giới – 10.12.2013

Bùi thị Minh Hằng: CÔN AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÀO ĐÓN NHÂN QUYỀN BẰNG MẮM TÔM


Tiếp theo 
Họ thật trơ trẽn đến bẩn thỉu khi họ đi làm những công việc sai trái như thế mà việc làm của họ cứ phơi ra trước mặt mọi người
Nhìn thấy cái nốt ruồi với mấy cọng râu nhân tướng đoản hậu và mất dạy của tên an ninh mà tôi nhớ  mọi người gọi hắn tên Dũng trong đồn công an Bến Nghé vào ngày 27-11-2011 . Trong tôi bỗng dưng trào lên những gì xảy đến với tôi trong đêm đó và cả sang ngày 28-11-2011 trước khi đưa tôi đi 
Tôi lên tiếng : Này anh Dũng! Anh nhận ra tôi chứ? Còn tôi thì nhận ra anh ngay và chưa bao giờ quên những gì anh đã thể hiện với tôi đâu nhé! 

'Thành tích' chào mừng ngày quốc tế nhân quyền 10.12 của Việt Nam

Châu Văn Thi (Danlambao) - Ngày 6.12 trên trang blog của Mạng lưới blogger Việt Nam ra thông báo vào lúc 17h ngày 8.12 ở công viên 23/9 sẽ diễn ra các hoạt động mừng ngày Quốc tế nhân quyền như:
- Phát Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948, Công ước chống tra tấn của LHQ.
- Phát bóng bay có logo Quyền con người.
- Thắp nến kỷ niệm...
Đọc được những đoạn thông tin đó tôi rất mừng và rủ bạn gái Nguyễn Thảo Chi cùng tham gia.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Bùi thị Minh Hằng:CÔN AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÀO ĐÓN NHÂN QUYỀN BẰNG MẮM TÔM

Nhiều ngày nay mình bận vô số công việc riêng nên chẳng còn thời giờ nào nữa. Vào dọc thông tin trên mạng biết các anh chị nem có cuộc gặp mặt lúc 17 giờ chiều 8-12-2013 tại công viên 23-9 ngay trước cửa chợ Bến Thành. Nhân tiện trên đường đi công việc riêng mình định bụng chỉ ghé qua xem mọi nhà nước vừa ra nhập ủy ban nhân quyền liên hợp quốc sẽ đón chào ngày này như thế nào

Bùi Thị Minh Hằng: Ngày Quốc Tế nhân quyền 2013 và Đỗ Thị Minh Hạnh


Ngày nhân quyền năm nay 10-12-2013 không thể nào chúng ta không nghĩ đến những tù nhân lương tâm đang nằm trong những nhà tù CS với những điều kiện khắc nghiệt. Một trong những người đó mà tôi muốn nhắc đến là Cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

08-12-2013 Blogger Hà Nội thả bóng kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền

15h chiều nay, 8/12/2013, theo lời mời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, một số blogger thành viên Mạng Lưới đã sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) và mũi tàu Công viên 23/9 (Sài Gòn).

Ở Hà Nội, các blogger trẻ tuổi tập trung ở Công viên để thổi những chiếc bong bóng màu xanh lá cây, với dòng chữ “Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng”. Các bạn cho biết, theo dự định ban đầu, họ sẽ mặc áo phông trắng viền xanh với logo của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, song do áo đã bị lực lượng an ninh tại trạm cảnh sát ga Hà Nội thu giữ không lý do từ hôm trước, cho nên việc mặc áo T-shirt cổ động cho nhân quyền đành bị hủy bỏ. Tuy vậy các hoạt động thổi bong bóng và tài liệu về nhân quyền vẫn sẽ được tiến hành như kế hoạch.

Đến tham dự cùng các blogger trẻ, có cả Tiến sĩ Nguyễn Quang A – một sáng lập viên Diễn đàn Xã hội Dân sự – và một số thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá No-U Hà Nội.

Thấy các bạn thổi bóng và phát tài liệu, nhiều người đến chơi công viên, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, đã cùng tham gia. Các em nhỏ vui vẻ xin bóng, em nào cũng thích thú với trái bóng màu xanh biếc.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Ông Huỳnh và bà Kim Liên 'sẵn sàng đi bất cứ đâu để cứu con'


LTS: Buổi sáng ngày Thứ Sáu, 6 tháng 12, ông Trần Văn Huỳnh (thân phụ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức), và bà Nguyễn Thị Kim Liên (thân mẫu hai tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy) có một cuộc tiếp xúc với các ký giả của nhật báo Người Việt, đài phát thanh VNCR và một số đài truyền hình. 
Họ cho biết mục đích của chuyến đi là vận động trả tự do cho con của họ cũng như nhiều tù nhân lương tâm khác. Dưới đây là nét chính yếu của các câu trả lời phỏng vấn. Độc giả cũng có thể theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trên chương trình Người Việt TV mà chúng tôi sẽ loan tải trong ngày 6 và 7 tháng 12.


Ông Trần Văn Huỳnh (bên trái) và bà Nguyễn Thị Kim Liên trong cuộc tiếp xúc ở báo Người Việt sáng Thứ Sáu 6/12/2013. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa:Thông báo công khai từ bỏ đảng

Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự - "Hưởng ứng lời tuyên bố từ bỏ đảng của Luật gia Lê Hiếu Đằng và Nhà báo – TS Phạm Chí Dũng, tôi, Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa, đảng viên, số hiệu thẻ đảng 3444669, THÔNG BÁO CÔNG KHAI từ bỏ đảng Cộng sản Việt nam."...

SOS: Giáo xứ Tam Tòa - Tiếp tục dậy sóng vì sự kỳ thị tôn giáo.


Tối qua(06/09/2013) tại Giáo xứ Tam Tòa - Giáo hạt Đồng Trooc - Giáo phận Vinh(Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình), khi các sinh viên Công giáo đang tập văn nghệ để chuẩn bị chào đón Giáng sinh thì một nhóm đối tượng đã tới gây chuyện với nhóm sinh viên. 

Thư mời tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền và ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Invitation to Gatherings in Celebration of HR Day and NVB's Inauguration
Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền, 10/12, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ tổ chức những sinh hoạt quảng bá, phát huy và vinh danh các giá trị của Nhân Quyền.

Đại diện Phong trào Con Đường Việt Nam sang Mỹ nhằm vận động trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam

Ông Trần Văn Huỳnh (bên trái, thân phụ kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức) và bà Nguyễn Thị Kim Liên (thân mẫu tù nhân lương tâm Đinh Nhật Uy) tại phi trường Los Angeles buổi sáng ngày Thứ Năm, 5 tháng 12, khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tâm thư từ bỏ đảng của Nhà báo Phạm Chí Dũng

Nhà báo Phạm Chí Dũng
 Nhà báo Phạm Chí Dũng, cây bút bình luận sắc bén đồng thời là tiến sĩ kinh tế, hôm nay 05/11/2013 vừa viết lá tâm thư chính thức từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Thụy My xin giới thiệu với bạn đọc ở đây :

TÂM THƯ TỪ BỎ ĐẢNG

Lực lượng nào khiến đảng cộng sản khiếp sợ?

Trần Ngọc Thành (Danlambao) - "Cuốc Hội” của đảng cộng sản Việt Nam đã kết thúc vở diễn tốn kém hơn 40 ngày, với màn cuối thông qua Hiến pháp 486 phiểu thuận và 2 không bỏ phiếu. Các "đại biểu” do "dân cử" đã nhập vai ăn ý dưới chiếc gậy chỉ huy của bộ chính trị: Báo cáo, giải trình, chất vấn, trả lời, phỏng vấn, quay phim, truyền hình trực tiếp giống y trang Quốc Hội của các nước dân chủ Âu, Mỹ.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Những sự thật cần phải biết (Phần 32) - Gián điệp và bán nước – Nguyễn Chí Vịnh

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Nguyễn Chí Vịnh là một tên bán nước hại dân Việt Nam chúng ta, hắn ta là một trong những tên chủ chốt trong băng đảng bán nước cộng sản Việt nam. Tất cả bọn chúng đều nói tiếng Việt, mang tên Việt, ăn cơm Việt nhưng là tay sai cho giặc Tàu với cái danh “nô tài”. Hiện thân của chúng là những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời @. Chính vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục truyền tay người dân trong nước biết hết sự thật của chúng để toàn dân đứng lên lật đổ lũ bán nước hại dân đó. Đó cũng chính là đạo nghĩa của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay mà chúng ta, những con cháu của Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng… phải tiếp bước...”