Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Hàng nghìn tàu cá Trung Quốc tràn ra "vơ vét" Biển Đông !!!

(Petrotimes) – Hơn 9.000 tàu cá cùng 350.000 ngư dân của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc được cho là sẽ kéo ra Biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá vô căn cứ do nước này đơn phương trái phép ban hành hết hiệu lực vào 12 giờ trưa ngày 1/8.

Tàu cá Trung Quốc tràn ra Biển Đông là một động thái tiềm ẩn nguy cơ tạo ra những bất ổn trong khu vực

Dấu in chìm chữ TQ trên vé cuộc thi “Hoa khôi trí tuệ VN”

NLĐO-Trên 1.100 vé xem cuộc thi “Hoa khôi trí tuệ Việt Nam” có dấu in chìm chữ Trung Quốc!
Theo kế hoạch đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 3-8 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự cuộc thi có 25 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo cam kết ban đầu thì ban tổ chức sẽ không bán vé và thu tiền tại đêm chung kết. Tuy nhiên trong những ngày gần tới cuộc thi ban tổ chức lại in hàng ngàn vé mời có in dấu chìm chữ Trung Quốc rồi bán cho người dân với giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/vé.

Sau 258 lại đến 72?


Blogger Hành Nhân - Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng [1] được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 15/07/2013 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013. Nghị định 72 có tất cả 6 chương 46 điều, quy định chi tiết về dịch vụ Internet, tài nguyên Internet, nguyên tắc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, quản lý việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, việc cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông, việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng. . Ở đây, xin chỉ chú trọng đến Chương 3 - QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG, đặc biệt là Mục 2. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI bởi vì nó trực tiếp dính đến chúng ta - các Facebooker và các công dân mạng.

Sắp phúc thẩm Phương Uyên, Nguyên Kha


Luật sư bào chữa cho hay phiên phúc thẩm Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên sẽ tiến hành ngày 16/8 tới. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, bào chữa cho Đinh Nguyên Kha, nói ông đã nhận thông báo về ngày phúc thẩm. Trong khi đó luât sư của Nguyễn Phương Uyên, ông Hà Huy Sơn, nói với BBC ông chưa nhận được giấy của tòa, "có lẽ do gửi bưu điện chưa tới nơi".

Giáo phận Vinh: công an Nghệ An bắt cóc hai giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên

VRNs (02.08.2013) – Nghệ An – Đã hơn một tháng nay, sự hoang mang và phẫn nộ đang bao trùm trên toàn giáo xứ Mỹ Yên, Gp Vinh kể từ khi Công an Nghệ An bắt cóc 2 giáo dân thuộc giáo xứ này vào ngày 27/6/2013. Và cho đến hôm nay, gia đình và giáo xứ vẫn chưa có bất cứ thông tin về các nạn nhân này.

Hai giáo dân này là ông Ngô Văn Khởi (sinh năm 1960, thường trú tại xóm 14 xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ông bị một số người lạ mặt chặn bắt cóc khi ông đang trên đường đi dự đám cưới người thân vào trưa ngày 27/6/2013. Sau 8 ngày mất tích thì gia đình mới biết được những kẻ bắt cóc là Công an Nghệ An khi họ nhận được thông báo “khởi tố và bắt tạm giam” với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Tương tự, trường hợp anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1970, thường trú tại xóm 11, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cũng bị những kẻ lạ mặt chặn đường bắt cóc khi anh đang trên đường chở cháu trai vào Thành phố Vinh để khám bệnh.

Tin đặc biệt: Điếu Cày đã ngưng tuyệt thực sau 35 ngày

Người nhà các tù nhân lương tâm trước cổng trại giam số 6
Danlambao - Lúc 5 giờ chiều nay, 2/8/2013, con trai blogger Điếu Cày là Nguyễn Trí Dũng đã vào trại giam số 6 (Thanh Chương – Nghệ An) để thăm gặp bố. Được biết, trong buổi thăm gặp kéo dài 5 phút, Điếu Cày cho biết anh đã ngưng tuyệt thực vào hôm 27/7/2013 sau khi đại diện VKS Nghệ An buộc phải đến trại giam để giải quyết đơn tố cáo theo yêu cầu.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

OHCHR: “Blogger Việt Nam hãy lên tiếng”

Tuyên bố 258 - Chiều 31/7 tại Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), các blogger đại diện cho mạng lưới blogger chính trị Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ với bà Maria Isabel Sanz Garrido, tên thân mật là Mabel, quan chức của OHCHR phụ trách về nhân quyền khu vực Đông Nam Á.

Có mặt tại buổi gặp là một số blogger đến từ cả ba miền của đất nước: Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang (Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Thảo Chi và Nguyễn Nữ Phương Dung (Sài Gòn). “Chúng tôi đến đây, tuy khác nhau về độ tuổi, giới tính, tỉnh thành, nghề nghiệp, nhưng chúng tôi có điểm chung, là đều là những blogger muốn chống lại việc nhà nước lạm dụng pháp luật trấn áp quyền tự do của người dân” – blogger Nguyễn Anh Tuấn, 23 tuổi, phát biểu tại cuộc gặp.

Dân Biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren và Loretta Sanchez vừa gửi lá thư đến ông Sang kêu gọi trả tự do cho anh ĐiếuCày.

Trong một bản thông cáo báo chí chung, hai vị dân biểu nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần phải trả tự do vô điều kiện cho Blogger Điếu Cày và tất cả các tù nhân lương tâm.
Nếu nhà cầm quyền Việt Nam muốn làm thành viên của Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thành công đàm phán Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đối tác chiến lược vùng Châu Á Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, họ phải chấm dứt tình trạng lạm dụng các điều luật an ninh quốc gia như điều 79, 88, hoặc 258 của bộ luật hình sự Việt Nam mà họ thường dùng làm lý cớ để bắt các công dân muốn bày tỏ quan điểm của họ.

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Ngư dân Việt bị Trung Quốc ép trên biển lẫn trên bờ

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2013-07-31
Tàu cá Việt Nam kéo theo một số thuyền thúng dùng để câu mực .
Tàu cá Việt Nam kéo theo một số thuyền thúng dùng để câu mực .
AFP
Trước đây, câu chuyện ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc làm khó trên biển thường xoay quanh câu chuyện bị bắt tàu, tịch thu tài sản và đánh đập, gây thương tích của ngư dân Lý Sơn. Nhưng bây giờ, câu chuyện không chỉ dừng ở đó, dường như toàn bộ ngư dân miền Trung Việt Nam đều rơi vào hoàn cảnh hết sức khốn đốn bởi đi đánh bắt xa bờ luôn kèm theo nỗi lo bị Trung Quốc đuổi bắt và khi đã đánh bắt xong, trở về ngay trên quê nhà, họ vẫn bị Trung Quốc ép giá, gây khó khăn trong vấn đề tiêu thụ hải sản.

Gia đình chị Dương Thị Tân và bạn bè đến tòa soạn báo CAND để phản đối việc vu khống, bịa đặt về blogger Điếu Cày (English)



Nguồn Video: Facebook Anh Chí

Nhật Minh (Danlambao) - Sáng nay ngày 31.7.2013, gia đình Chị Dương Thị Tân và hơn 15 blogger, facebooker đã tới Toà soạn báo Công An Nhân Dân, số 100 - Yết Kiêu 92 - Nguyễn Du - Hà Nội để phản việc báo CAND đăng bài: 'Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải' của tác giả Vũ Đại Phong [1], bài báo này đã vu khống, bịa đặt về việc tuyệt thực của blogger Điếu Cày.

Trước đó một ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện lời kêu gọi mọi người đến tòa soạn báo CAND để phản đối:

Buổi cầu nguyện của dân oan tại Nhà thờ Đức Bà, SG bị đàn áp dã man

CTV Danlambao - Khoảng 9h sáng nay ngày 31/7/2013, nhiều bà con dân oan từ các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã đi đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để cầu nguyện, mong đòi được nhà đất. Họ là những dân oan bị cướp nhà đất và tham gia khiếu kiện hàng chục năm nay, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết và làm ngơ với họ.

Khi đang cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ, thì họ bị công an, an ninh, thanh tra xây dựng và thanh niên tình nguyện lôi xệch lên xe. Những người ngồi xuống không chấp hành thì bị đánh đập dã man và bị giật điện thoại di động. Hiện có vài người đang cấp cứu ở bệnh viện trong đó. Cô Nguyễn Ngọc Hoa dân oan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị công an đánh đập dã man nhất. 

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Chúng ta cần làm gì KHẨN CẤP để có TIẾNG NÓI hiệu quả cho blogger Điếu Cày.


Kính thưa các anh chị em, cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày đã kéo dài đến nay 39 ngày mà chính quyền Hà Nội bất chấp dư luận. Gia đình anh Điếu Cày là chị Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Tiến Dũng cùng nhiều bloggers đã đồng hành, bôn ba khắp nơi, từ trại giam số 6 cho tới Viện Kiểm Sát Nhân Nghệ An và gần đây nhất là đưa đơn khẩn cấp lên các giới chức Công An, các bộ ngành nhưng mọi việc lại xảy ra trong sự im lặng một cách đáng sợ của ngành Hành Pháp CSVN. Một người dân nước ngoài ở Đức là ông Martin phải bực tức lên tiếng :

"Tôi thực sự thất vọng với sự im lặng điên rồ của hệ thống chính trị tại Việt Nam, trong trường hợp này, và hiểu được rằng tất cả các vị trong quan chức chính phủ Việt Nam không còn là con người. I am really upset with crazy silence of Vietnam political system in this case, and learn that all Vietnam government officers are non-human being."

Phó giám thị trại 6: Ông Điếu Cày không nhận phần ăn

VRNs (31.07.2013) – Sài Gòn – Ông Thái Văn Thủy (TVT), phó giám thị trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nói với anh Nguyễn Trí Dũng (NTD) như sau: “Ông Hải bị giam bóc tách từ ngày 22 tháng 6”, “Ông Hải không nhận khẩu phần ăn”. Đây là điều phóng viên VRNs ghi lại từ đoạn ghi âm vừa được chuyển đến cho Ban biên tập, chiều hôm qua 30.07.
Khi chúng tôi nghe, chúng tôi nhận ra rõ giọng nói miền Nam của anh Dũng và giọng nói khu tư của viên cán bộ nhận mình là TVT, phó giám thị trại giam số 6.

Vụ Đoàn Văn Vươn: Tòa Tuyên Án

30TH. 7
Lúc 17 giờ chiều nay 30.7, tại Hải Phòng, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Tối cao đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong gia đình Đoàn Văn Vươn.

HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương.

Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, giảm mức án cho hai bị cáo này.

Trí thức Việt Nam tại Pháp đưa kiến nghị về vụ Điếu Cày tuyệt thực

Blogger Điếu Cày trong phiên tòa ngày 24.09.2012
Blogger Điếu Cày trong phiên tòa ngày 24.09.2012

Trọng Thành
Chiều ngày 29/07/2013, một nhóm các nhân sĩ trí thức Việt Kiều tại Pháp đã tới tòa đại sứ Việt Nam ở Paris để đề nghị cơ quan này chuyển về nước « Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày (tức ông Nguyễn Văn Hải) ». Vụ người tù lương tâm Nguyễn Văn Hải, hiện đang bị giam tại Nghệ An, tuyệt thực đã gần 40 ngày, được công luận khắp nơi quan tâm.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Nợ của quốc doanh Việt Nam tương đương 70% vốn

Tháng 4 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam loan báo, số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm từ 700.000 xuống còn chừng 400.000 và 42% số doanh nghiệp đang tồn tại bị thua lỗ.
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục suy thoái nghiêm trọng, việc hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản khiến hàng chục triệu người thất nghiệp, vật giá gia tăng, người nghèo càng ngày càng đông, càng lúc càng cơ cực, xã hội càng ngày càng hỗn loạn,…
Theo các chuyên gia kinh tế và nhiều viên chức trong hệ thống Đảng, hệ thống chính quyền, nguyên nhân chính là do chủ trương sai, quản lý tồi, điều hành kém và gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia được dồn hết cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong khi hệ thống này chỉ gây thất thoát,…

HÀ NỘI 28-7 (NV) - Các doanh nghiệp nhà nước ở Viêt Nam đang tồn tại nhờ vốn vay và nhờ chiếm dụng vốn. Đó là kết luận từ cơ quan Kiểm toán của nhà cầm quyền CSVN. 
Người dân vây kín một trạm xăng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trước giờ xăng lên giá. Năm 2011, tập đoàn này lỗ 1,671 tỉ đồng nhưng sẽ nó vẫn sống khỏe vì Việt Nam vẫn cương quyết thực hiện “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)

Thái bình: hơn 2.000 Công nhân đình công tràn ra quốc lộ

 Đình công kéo dài, hơn 2.000 lao động tràn ra quốc lộ

NDĐT- Sáng 29-7, tuyến QL 10 đoạn đi qua thị trấn Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) trở nên hỗn loạn bởi hơn 2.000 lao động thuộc Công ty TNHH Ivory Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc) tràn xuống lòng đường đình công.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

MẸ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN: XIN HÃY CỨU LẤY CÁC CON TÔI, CÁC CHÁU TÔI !




Lời dẫn: Người mẹ tuổi gần đất xa trời của Đoàn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã viết thư gửi Toàn thề mọi công dân Việt Nam, những người yêu công lý – sự thật- hòa bình, Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam và những người có lương tâm trong hệ thống công quyền để kêu cứu cho Đoàn Văn Vươn và các con cháu của bà sắp bị đưa ra tòa xét xử vì tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn vẫn chưa nhận được giấy mời nào để vào dự phiên tòa ngày mai.

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu được dự phiên xử phúc thẩm

Ông Đoàn Văn Vươn (giữa) tại phiên xử sơ thẩm ngày 05/04/2013 tại Hải Phòng,
Ông Đoàn Văn Vươn (giữa) tại phiên xử sơ thẩm 
ngày 05/04/2013 tại Hải Phòng, Reuters
Thanh Phương
Ngày mai, 29/07/2013, Tòa phúc thẩm khu vực 1 Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên xứ phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn tại Tòa án Nhân dân Hải Phòng. 

Trong một thông cáo báo chí ra hôm nay, luật sư Trần Vũ Hải, đại diện cho bà Nguyễn Thị Thương ( vợ ông Đoàn Văn Vươn ) và bà Phạm Thị Báu ( tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý ) yêu cầu để cho thân nhân và các đồng nghiệp của ông Đoàn Văn Vươn được vào dự phiên tòa ngày mai.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải - Quyết tử cho Công lý quyết sinh!


Phạm Khánh Chương (Danlambao) - Có thể nói không quá đáng, một ngày tuyệt thực của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một ngày quyết tử. 

Ở vào lứa tuổi như anh lại bị giam cầm khắc nghiệt suốt một thời gian dài với nhiều bệnh tật, anh không đánh đổi sinh mạng của mình chỉ vì lý do cỏn con nào đó. Chỉ có sự đàn áp bất công đến mức không chịu nổi mà những kẽ đang giam cầm anh bắt anh phải chịu mới dẫn đến tình trạng hôm nay, hơn 36 ngày tuyệt thực và chưa có dấu hiệu chấm dứt nếu yêu cầu khiếu nại chính đáng của anh không được giải quyết.

Ngày mai 29/7, gia đình anh Đoàn Văn Vươn sẽ ra tòa phúc thẩm

CTV Danlambao - Ngày mai, 28/7/2013, phiên tòa phúc thẩm liên quan đến gia đình anh Đoàn Văn Vươn sẽ diễn ra tại trụ sở tòa án nhân dân TP. Hải Phòng. Theo dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 29 đến 31/7/2013.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Đồng Hành Tuyệt Thực tổ chức từ 8: 00 sáng ngày Chủ Nhật 28/7/2013 đến 6:00 sáng ngày Thứ Hai 29/7/2013



Banner đã được dựng lên, sẳn sàng để tuyệt thực ngày mai, theo lời kêu gọi của các facebooker trong Hội Anh Em Yêu Nước. 
Sẽ có một cuộc truyền âm những tiếng nói yêu nước từ quê nhà trong suốt thời gian tuyệt thực, mời các bạn theo dõi cuộc hội đàm live tại:

http://hoianhemyeunuoc.blogspot.com/

Tâm bút người tuổi trẻ, Lanney Tran Đừng đứng nhìn !


Anh chị em ơi, đồng bào ơi, Người Việt trong nước và Người Việt Hải Ngoại. Chúng ta đều là người Việt Nam, cùng màu da và dòng máu Lạc Hồng. Chúng ta kg thể chỉ chờ đợi vào sự can thiệp của TT Obama. Chúng ta phải hành động, anh Dieu Cay chuẩn bị sang ngày thứ 34, kg biết sống chết ra sao. Có lẽ hung tin nhiều hơn lành.

Tổng khởi nghĩa xuống đường toàn cầu thôi đồng bào ơi, Hải Ngoại đã quá kiên nhẫn với Tổng Thống Obama, đồng bào, người dân Việt Nam kg thể ngồi chờ chết. Dân tộc Việt kg thể bị diệt vong, kg thể tiếp tục làm nô lệ cho ngoại tộc. Đứng dậy xuống đường đòi lại những gì của người Việt, phải trả cho dân tộc Việt.

9h sáng chủ nhật ngày mai, 28/7/2013: Blogger Hà Nội tổ chức giao lưu với người nhà Điếu Cày

Thư mời: Giao lưu với chị Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Trí Dũng

Kính thưa mọi người,

Vào 9h sáng Chủ Nhật, ngày 28/07/2013, chúng tôi có tổ chức cafe giao lưu cùng chị Dương Thị Tân (vợ anh Điếu Cày) cùng con trai là cháu Nguyễn Trí Dũng với chủ đề:

ĐIẾU CÀY - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÔNG LÝ, NHÂN QUYỀN VÀ NHÂN ĐẠO