Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

(cập nhật) NÓNG! Sáng nay, 23-5 : Gần 500 nông dân Văn Giang, Dương Nội sang MTTQ VN gửi kiến nghị làm rõ hai văn bản.

NÓNG! 12h15′ – Tin tức CTV: “Từ 9h sáng hôm nay tại 46 Tràng Thi gần 500 nông dân Văn Giang, Dương Nội sang MTTQ VN gửi kiến nghị làm rõ hai văn bản: 

- QĐ 303/ QĐ-TTg ngày 30-3-2004 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm ( 2001 -2005) tỉnh Hưng Yên.


- Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 30-6-2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giao đất để thực hiện dự án xây dựng đường từ cầu Thanh Trì đi thị xã Hưng Yên.”





13h30′ – “Hiện tai đang có khoảng hai trăm bà con nông dân Văn Giang đang tập Trung trước 46 Tràng Thi ,và còn ở đến chiều nay,bà con mang thức ăn theo để ăn tại chỗ.”


Còn tại khu vực trước Lăng CTHCM là nông dân Dương Nội:



http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/23/tin-thu-tu-23-05-2012/


+++++++


Thứ tư, ngày 23 tháng năm năm 2012


Nửa ngàn dân Văn giang tiếp tục kéo đến trung ương khiếu kiện !

http://coopwatch.blogspot.com/2012/05/nua-ngan-dan-van-giang-tiep-tuc-keo-en.html


  Sáng nay, gần năm trăm bà con Văn Giang lại cơm nắm muối vừng kéo ra 46 Tràng thi - Trụ sở của MTTQ - để khiếu nại, phản đối việc cưỡng chiếm đất của họ ngày 24 tháng 4 vừa qua.

 Họ mang theo cơm nắm để ăn trưa  tại chỗ trên hè phố Tràng Thi để chiều tiếp tục khiếu nại.

Một con phố sẽ đi vào lịch sử bởi Dân oan tá túc nhiều lần với số lượng lớn.




Khẩu hiệu phản đối việc cưỡng chế, cướp đất của họ luôn được mang theo căng ra giữa Thủ đô thanh lịch.


 Đàn bà con gái cứ ngày này qua ngày khác khiếu kiện, đó là sự văn minh của xứ nào vậy ?


Các ông bà chủ bên lề đường, công bộc đang ngồi trong phòng máy lạnh.


Mệt thì nằm ra, vỉa hè là của Nhân dân chứ của ai ?


Ngả mình trên hè phố ngủ ngon lành ! ối Quốc tế ơi đến mà học tập.


Ông bà chủ phản đối công bộc, văn mình chưa ?


Khách sạn nhà hàng ngàn sao, bọn tư bổn giãy chết tha hồ mà ngưỡng mộ.
 Dân Vụ bản Nam định cũng bị cướp đất.
   Họ khiếu nại cái gì cơ chứ ? khổ lắm - vẫn là các quyết định của Thủ tướng và của Hưng yên thôi. 


Không chỉ nông dân khiếu nại tố cáo cách làm ăn tùy tiện, bát nháo của các công bộc mà ngay cả giới Luật sư cũng đang xúm vào để moi ra những trò giấu má củ khoai của các cấp, đánh tráo con chữ cốt để cướp đất của dân.

 Nửa ngàn người dân mất đất, bỏ công bỏ việc đi khiếu kiện, còn vài ngàn nông dân nữa cũng đang mất đất, khiếu kiện nhiều năm nay - thực sự nguy hiểm cho bất kỳ chính quyền nào nếu không nhìn ra nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tất cả các nông dân liên hiệp lại, cảm thông với nhau, đoàn kết với nhau và cùng chung một cuộc đấu tranh - khi đó chưa thể lường hết những gì có thể xảy ra chỉ trong một tiếng đồng hồ.

 Bài học Thái bình và Ô Khảm là một ví dụ để những người cầm quyền cần phải suy nghĩ, đừng bao giờ đẩy dân vào đường cùng, mất đất, trắng tay. Khi ấy họ chả còn gì để mất thì hãy liệu chừng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét