Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

MỘT VÀI COMMENT ĐÁNG CHÚ Ý DỰ BÁO MỘT CUỘC “THANH TRỪNG” NHẮM VÀO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN ?




TBT báo Cựu Chiến Binh VN Trần Nhung


MỘT VÀI COMMENT ĐÁNG CHÚ Ý DỰ BÁO MỘT CUỘC “THANH TRỪNG” NHẮM VÀO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN ?




Mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu các bạn ơi. Đã có hẳn một âm mưu, kế hoạch bỉ ổi để nhằm vào anh Diện. Mấy "thương binh" này cũng chỉ giống "hai bao cao su" thôi mà. Nó chỉ là cái cớ vu vơ. Sau sự việc trên đã có hẳn một cuộc họp kín tại Viện Hán Nôm. Mà mọi người có thấy lạ là xuất hiện thằng Tấn (Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ)? Tại sao không phải là Chủ tịch công đoàn Viện Khoa học Xã hội? Mọi người có chú ý đến thằng Tấn luôn miệng nói đến luật công chức? Nó đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để triệt hạ anh Diện rồi. Trong khi đáng lẽ nó phải lên tiếng phản đối những hành động sai trái phạm pháp của mấy tên "thương binh", đồng thời cam kết bảo vệ sự an toàn, danh dự cũng như tính mạng của nhân viên. Nói thẳng ra là: Đã có một chỉ thị từ rất cao, rất to ở bên trên với sự phối hợp của Viện Khoa học Xã hội, lãnh đạo Viện Hán Nôm, "thương binh", công an... để tổng tấn công anh Diện. Trong khi bao nhiêu GS, TS của Viện khoa học xã hội vẫn im lặng một cách hèn nhát. Thật đốn mạt cho một xã hội vô cảm...


...Chính xác. Lâu nay bọn lãnh đạo Viện Hán- Nôm rất lo anh Diện "làm ảnh hưởng thành tích thi đua chung của viện", chúng cũng đã bị cấp trên gọi lên nhắc nhở. Gần đây tìm ra ""mấy cái bao cao su thủng" đã phế bỏ vào sọt rác, đói ăn, thèm tiền chúng bèn cho tụ tập lại chỉ đạo màn kịch để lấy cớ, từ đó họp cán bộ công chức Viện kiểm điểm TS Ngyễn Xuân Diện và tuyên bố kỷ luật anh để xuống làm một nhân viên thủ thư thấp kém và không được làm nghiên cứu khoa học, không được nhân danh TS Viện Hán Nôm tham dự các cuộc hội thảo khoa học, đặc biệt hội thảo về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đây là một chuỗi âm mưu hạ thấp và nhục mạ vô hiệu hóa TS Diện, cách ly anh Diện với môi trường, kể cả tiến tới bắt giam anh. Chính vì vậy trong đoạn video clip, thằng Tấn, Vụ phó vụ tổ chức cán bộ và thằng Chủ tịch Công đoàn đã sẵn có mặt ngay, luôn luôn nhắc đến Pháp lệnh công chức, đặc biệt chúng không lên án thái độ các thương binh và hai tên này vẻ mặt rất khó chịu khi Cụ Lê Hiền Đức, anh J.B phát biểu...


( Xem phần Comment:

TBT BÁO CỰU CHIẾN BINH KHÔNG ĐƯỢC CÙN, “ĐÁNH BÙN SANG AO” ? )

Được đăng bởi Nhà văn Phạm Viết Đào vào lúc Thứ năm, tháng năm 24, 2012
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook

20 nhận xét:





Nhà văn Phạm Viết Đào  09:58 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Cứ đọc kỹ những gì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về “Chỉnh đốn Đảng” thì có thể biết ngay Đảng đang nhắm vào mục tiêu nào để đối phó: Trung Quốc? Chắc chắn là không, vì TQ là “bạn”. Tham nhũng? Cũng không, vì tham nhũng là “ta”, ném chuột sợ vỡ lọ quý, vì vậy phải tìm cách bắt chuột mà không gây kinh động; cho nên chuột nhỏ thì bắt, mà chuột lớn cỡ Dương Chí Dũng thì nên báo động để nó trốn thoát trước cho chắc ăn. Những kẻ hiếp đáp nhân dân? Cũng không nốt, vì chúng là những kẻ trung thành nhất, cần phải bảo vệ; nếu có ai lỡ tay đánh chết một vài thằng dân đen thì cũng cố cho qua, vì nếu trừng trị chúng thì còn ai giúp bảo vệ Đảng? Vậy thì chỉ còn hai mục tiêu cần “chỉnh đốn”: (1) bọn phản động: kẻ nào có thể nhét vào phạm trù này đều cho bắt nhốt hết; (2) bọn cơ hội và bọn xấu: kẻ nào nhét được vào hai phạm trù này thì bằng mọi cách, phải làm cho chúng không ngóc đầu lên được, bịt mồm không cho chúng nó nói. Nếu bọn bảo vệ nhân quyền ở ngoài nước lên tiếng tố cáo? Đừng lo, đã về MỘT VÀI COMMENT ĐÁNG CHÚ Ý DỰ BÁO MỘT CUỘC “THANH TRỪNG” NHẮM VÀO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN ?
Trả lời



Nặc danh  09:59 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Bác Đào à, tôi có một suy nghĩ như thế này: "bọn này" không thể cải tạo được nữa rồi, muốn cho xã hội nhân bản hơn cần phải quét sạch chúng nó thôi.
Trả lời




blog2  10:13 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
góp ý với "Nặc danh" :
Bạn nói đúng lắm, hô hào cũng hay lắm nhưng rất tiếc lại giấu mặt ném đá, mình không dám tự tin, không dám công khai thì ai dám tin ?
Trả lời



Nặc danh  10:21 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Bác Đào cũng bị Thần kinh phân liệt nặng như lũ Diện, Chi, Sàm rồi!
Trả lời
Trả lời


Đồ ngu!!!
Long Thành  10:33 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Bác "Nặc danh 10:21" ăn nói kiểu ấy đã tự xưng mình là ai rồi!
Trả lời



hoanghatdo  11:01 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Có thể Diện chưa chắc bị nock out, và có thể sắp tới Biển Đông sẽ dậy sóng bởi tàu của Khựa. Người ta hay nói đến công & tội hay Hai mặt của vấn đề, ở Diện đều có cả. Nếu anh tiến sĩ này chỉ tổ chức biểu tình chống Trung Quốc quậy biển Đông & chịu khó chuyên sâu trong lĩnh vực của mình, cụ thể là nghiên cứu về lịch sử Biển Đông để củng cố thêm chứng cứ về chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa & Hoàng Sa thì sẽ không có vụ quậy ở Viện Hán Nôm và vị thế của anh này trong xã hội cũng được tôn trọng rộng rãi hơn.

Giống như Vina xỉn & Vina lầy chết vì nhảy vào lĩnh vực trái nghành.
Trả lời
Trả lời


He,he!Bài viết định hướng rất tính đảng!


Ý của bác hoanghatdo là Ts Nguyễn Xuân Diện phải học thêm nghành YÊU NƯỚC mới được thì mới ký tên và đăng bài THƯ PHẢN ĐỐI CHíNH PHỦ NHẬT BẢN VIỆN TRỢ XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TỬ TẠI VIỆT NAM trong blog của mình phải không ạ?



Nặc danh  11:51 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Dấn thân là phải chấp nhận. Cũng như những trí thức "Thân hiến Dân" của Liên xô thời kỳ Lenin thôi. Chắc Ts. Diện chuẩn bị cho tình huống xấu rồi.
Trả lời



Nặc danh  17:17 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Đã hèn nhát với ông Vũ, đại ngu xuẩn rồi, giờ mà giở trò với ông Diện nữa thì lựa hồn đấy bọn bay ạ, căm phẫn, uất ức của xã hội đã lên đỉnh điểm rồi đấy !
Trả lời



Hòa Thượng Thích Huân Chương  19:18 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Xin chú ý: Thằng Tấn (Vụ phó Vụ tổ chức cán bộ) người mặc áo sơ mi trắng trong clip ở Viện Hán Nôm chính là Công an đội phòng chống ma túy Từ Liêm. Nó biệt phái, cài cắm vào Viện khoa học Xã hội để triệt hạ những trí thức yêu nước đấy... Kịch còn dài mọi người hãy chờ xem.
Trả lời



Nặc danh  21:27 Ngày 24 tháng 5 năm 2012
Ku "Nặc danh 10:21" và ku hoanghatdo xem lại bản thân xem có hèn không.
Trả lời
Trả lời


Không hèn! Vì các tên này là CAM, hay thậm chí là cảnh sát hình sự nửa!
F 361



Nặc danh  08:59 Ngày 25 tháng 5 năm 2012
Các bác cố giải quyết, cố lý luận nhằm để cải tạo một thi thể đang tự hủy hoại không những vo'i bản thân thây ma chúng mà qua đó còn phá hỏng, phá nát bét các mặt kinh tế, văn hóa, đạo đức xã hội và cả sự tồn vòng của cả đất nước mà chúng đang thống trị.

Những gì đã và đang diễn ra hàng ngày các bác đã thấy quá rỏ, không gì sửa chửa, cải tạo nổi đâu!

Căn bệnh của dân tộc & quê hương chỉ và duy chỉ chửa khỏi khi cái thây ma bệnh hoạn kia cùng với các khối u của chúng phải được hủy bỏ hoàn toàn trong lò thiêu mà thôi ! Mọi sư mơ hồ và chần chờ chỉ làm cho dân tộc này càng gần kề hơn sự diệt vong mà thôi
Trả lời



Hùng  09:42 Ngày 25 tháng 5 năm 2012
Việc chúng cô lập bác Diện chỉ là sớm muôn mà thôi, chúng càng dở trò thì càng phơi bày bộ mặt lừa đảo, "phản cách mạng" của chúng. Đó cũng là quy luật. Qua các trường hợp như anh Vươn, nông dân Văn Giang, nông dân Vụ Bản, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày...nhân dân ta mới biết được "lòng dạ" của "đầy tớ" là như thế nào!

Một mặt khác nữa để có thể thấy được nội tâm "của đầy tớ" nữa đó là mấy "quả đấm thép". Vòng xoáy tiền, quyền, đất, đô la...khiến đầy tớ nãy sinh "tạo phản"!
Chịu thiệt thòi, đàn áp, đó cũng là cuộc hy sinh cho quá trình tiến lên, quá trình để nhận ra bản chất xã hội mà chúng ta đang sống.

Thế mới biết tại sao ngày xưa nhân dân ta theo cụ Hồ đi làm cách mạng!
Trả lời




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét