Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Hình ảnh mới nhất về cuộc sống vợ con nông dân Đoàn Văn Vươn

 Những hình ảnh mới nhất về cuộc sống vợ con ông Đoàn Văn Vươn




Căn nhà ông Vươn ở ngoài khu cưỡng chế trước đây đã bị ủi sập. Source phapluat.com



Những hình ảnh mới nhất về cuộc sống vợ con ông Đoàn Văn Vươn




Bây giờ Đầm tôm, cây cối và cả cuộc sống của vợ con ông Vươn dường như đang hồi sinh từng ngày bên cạnh ngôi nhà đổ nát, nơi ghi dấu chiến tích của Đại ca Ca.



Cỏ đã mọc kín, che lấp những vết bánh xe máy xúc trên đường vào ngôi nhà tạm của gia đình ông Vươn. Dường như chưa có điều gì xảy ra ở nơi này.




Nhìn từ xa, ngôi nhà tạm nhỏ bé, bơ vơ lạc lõng giữa khu đầm tôm.


Ngôi nhà tạm được xây dựng ngay bên cạnh ngôi nhà bị đập nát của nhà ông Qúy.


Trước cổng, lá cờ đỏ vật vờ như níu kéo một niềm tin vô vọng vào công lý nơi Đảng và Chính phủ của “tưởng thú” Ba Dũng.


Trên sân nhà, 2 chiếc xe đạp của những đứa con nhà ông Vươn, ông Quý được che nắng rất đơn giản. Vì ngôi nhà quá nhỏ cho 2 gia đình, nên đa số những vật dụng đều phải để ngoài sân.


Một góc “phòng khách”.


Sách vở của 4 đứa trẻ được bày biện trên chiếc giá đựng khá sơ sài.


Một góc bàn thờ con gái lớn đã chết đuối cách đây nhiều năm của nhà ông Đoàn Văn Vươn.


Mái nhà được lợp thêm rất nhiều lá cây để chống chọi với cái nắng nóng thiêu đốt của mùa hè.

Những khóm chuối bị chặt, đốt phá tan hoang bên cạnh đống đổ nát, (thành quả của một trận càn hợp đồng tác chiến thủy bộ của các lực lượng công an, biên phòng, dân phòng, quân đội và đầu gấu dưới sự điều động chỉ huy của Đại ca Ca), giờ đây đã xanh tốt trở lại. Cây cối nơi đây đã hồi sinh như thách thức với bạo lực hung đồ.



Cây đủ đủ cạnh nhà đã mọc lá, đâm chồi xanh non mơn mởn.trên thân cây cụt đầu


Trong nhà, nếp sinh hoạt đời thường đã trở lại trong cuộc sống của vợ con ông Đoàn Văn Vươn. Chị Thương đang kiểm tra sách vở của con trai út trước khi cháu bước vào kỳ nghỉ hè.


Ngoài sân, hai đứa trẻ đã đi mua dầu về để thắp đèn đánh đó.


Cậu con trai út nhà chị Thương đang học bài.


Sau trận càn quét cướp bóc hết hải sản sắp thu hoạch của bọn đầu gấu, xã hội đen trước sự đồng lõa của các tham quan xã Vinh Quang và huyện Tiên lãng, Đầm tôm nhà ông Vươn đã được thả thêm nhiều loài tôm cá mới. Cống đã được chắn để ngăn cá bơi ra ngoài biển.


Và đèn đã được giăng khắp nơi xung quanh nhà chòi như cố làm bớt sự hoang lạnh về đêm của một gia đình ly tán kẻ trong tù người bên ngoài đang cố vươn lên


Bây giờ, mọi công việc nặng nhọc trong nhà, chị Thương đều phải nhờ cậy vào người em họ nhà chồng.


Mưu sinh với con cá con tôm



Hàng ngày, chị Thương đều mua rau ở chợ. Ngoài ra, những thức ăn khác đều được bắt ở đầm.


Buổi chiều, 2 đứa con trai chị Thương thường bắt cáy, mò ngao để nấu canh.


Một con cáy đang là mục tiêu ngon lành của 2 đứa nhỏ


Cháu Đoàn Văn Hiếu, mới chỉ học lớp 3 nhưng cũng bắt đầu theo anh ra đầm tôm để mò ngao.

Hai đứa trẻ dường như rất vui vẻ, hồn nhiên với cuộc sống gần gũi với thiên nhiên của mình.

Đi bắt ngao về, cháu Hiếu bắt chước mẹ gội đầu.


Cuộc sống của vợ con ông Vươn hiện tại dù không sung túc, nhưng đó là cuộc sống yên bình và tràn ngập tình yêu thương, gắn bó giữa những người ruột thịt.



Theo GDVN
http://lamtamnhu.blogspot.com/2012/05/nhung-hinh-anh-moi-nhat-ve-cuoc-song-vo.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét