Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP Dân Oan từ Cần Thơ

Cần Thơ ngày 24 tháng 8 năm 2013.





( Sự an nguy của chúng tôi đang bị đe dọa từng ngày vì đã tố cáo Cần Thơ cướp đất của dân 38 năm (1976 - 2013 )
Kính gởi:

Diễn Đàn Công Luận - Các Nhân Sĩ Trí Thức - Các nhà đấu tranh cho Nhân Quyền - Cùng các cơ quan Truyền Thông Đại Chúng.

Tôi tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Sinh năm 1957. Hiện ngụ tại 231 tổ 8 khu vực Thới An 1, phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Tôi viết thư nầy cho quý vị, là tôi biết chắc chắn là chính quyền Cần Thơ sẽ tìm đủ mọi cách để chụp mũ cho Dân Oan, để họ bắt tôi trong những ngày sắp tới.

* Nguyên tôi được (ủy quyền) thừa hưởng 11 Hecta 20 đất nông nghiệp, có chứng thư do chế độ Sài Gòn cấp. Chúng tôi đang trực canh từ trước năm 1975.

* Đến năm 1976 họ đã dùng lực lượng có vũ trang vào cưỡng đoạt trắng tay của gia đình tôi cùng hàng ngàn hộ khác. Chúng tôi đi khiếu kiện từ ngần ấy năm cho đến bây giờ . Đi từ địa phương đến trung ương.

Trong những ngày qua chúng tôi có đến Sài Gòn, Hà Nội và cả đến Đại Sứ quán Mỹ để kêu cứu và đã được tiếp. Sau đó bị đưa về Cần Thơ ngày 18 - 6 - 2013.

- Ngày 31 tháng 7 năm 2013 có đến nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện thì bị công an hốt thẩy lên xe, ai phản đối thì bị đánh, bấm vào tay, vai. Ngày hôm đó cô Hoa ở Bà Rịa Vũng Tàu và cô Tuyền ở Cần Thơ là bị đánh dã man nhứt.

--*--

* Ngày 20, 21, 22 tháng 8 năm 2013 chúng tôi có đến UBND huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ để yêu cầu giải quyết, vì chúng tôi nghe có đoàn phòng chống tham nhũng về Cần Thơ do ông Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án nhân dân tòa án tối cao. Chúng tôi mong gặp ông Bình để tố cáo 2 NT Sông Hậu và Cờ Đỏ - Cần Thơ cướp đất dân.

* Chúng tôi cầm biểu ngữ có nội dung như sau:

1: Chúng tôi là những Nông dân bị 2 NT Sông Hậu và Cờ Đỏ cướp đoạt nhân quyền (cướp đất ) 38 năm qua. Đề nghị Đảng và nhà nước trả quyền con người lại cho dân.

2: Cần Thơ hãy trả đất lại cho dân đã bị cưỡng đoạt 38 năm qua để thể hiện Nhân Quyền - Đã đến lúc phải trả đất lại cho dân.

* Chúng tôi ngồi rất trật tự, và cũng tính ngồi từ ngày nầy sang ngày khác tại UBND huyện cho đến khi được giải quyết. Nhưng công an nhào đến giựt biểu ngữ của chúng tôi, tôi không cho giựt và có nói: " Các chú công an hãy nhìn biểu ngữ viết gì rồi hãy giựt" - " Nếu ai giựt là đồ súc sinh" - " Có giỏi ra Hoàng Sa, Trường Sa mà đánh Trung Quốc" - " Tại sao phải đàn áp dân oan - Hỡi các chú công an mau quay đầu làm bờ đừng đàn áp dân nữa - Tại sao không bắt kẻ cướp mà đàn áp người bị cướp.

* Từ những lý do trên nên họ chụp mũ tôi là gây rối trật tự vi phạm hành chánh, đã có dấu hiệu hình sự khi trả lời phỏng vấn của nước ngoài.

Nay tôi viết thư này để nhờ quý vị đưa vấn đề của hơn 3000 (ba ngàn ) hộ dân bị cướp đất, phải đói khổ lầm than, con cái thất học. Biết bao nhiêu là oan ức.

Xin Kính chúc Quý vị và rất biết ơn.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

--*--

* Ngày 20, 21, 22 tháng 8 năm 2013 chúng tôi có đến UBND huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ để yêu cầu giải quyết, vì chúng tôi nghe có đoàn phòng chống tham nhũng về Cần Thơ do ông Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án nhân dân tòa án tối cao. Chúng tôi mong gặp ông Bình để tố cáo 2 NT Sông Hậu và Cờ Đỏ - Cần Thơ cướp đất dân.

* Chúng tôi cầm biểu ngữ có nội dung như sau:

1: Chúng tôi là những Nông dân bị 2 NT Sông Hậu và Cờ Đỏ cướp đoạt nhân quyền (cướp đất ) 38 năm qua. Đề nghị Đảng và nhà nước trả quyền con người lại cho dân.

2: Cần Thơ hãy trả đất lại cho dân đã bị cưỡng đoạt 38 năm qua để thể hiện Nhân Quyền - Đã đến lúc phải trả đất lại cho dân.

* Chúng tôi ngồi rất trật tự, và cũng tính ngồi từ ngày nầy sang ngày khác tại UBND huyện cho đến khi được giải quyết. Nhưng công an nhào đến giựt biểu ngữ của chúng tôi, tôi không cho giựt và có nói: " Các chú công an hãy nhìn biểu ngữ viết gì rồi hãy giựt" - " Nếu ai giựt là đồ súc sinh" - " Có giỏi ra Hoàng Sa, Trường Sa mà đánh Trung Quốc" - " Tại sao phải đàn áp dân oan - Hỡi các chú công an mau quay đầu làm bờ đừng đàn áp dân nữa - Tại sao không bắt kẻ cướp mà đàn áp người bị cướp.

* Từ những lý do trên nên họ chụp mũ tôi là gây rối trật tự vi phạm hành chánh, đã có dấu hiệu hình sự khi trả lời phỏng vấn của nước ngoài.

Nay tôi viết thư này để nhờ quý vị đưa vấn đề của hơn 3000 (ba ngàn ) hộ dân bị cướp đất, phải đói khổ lầm than, con cái thất học. Biết bao nhiêu là oan ức.

Xin Kính chúc Quý vị và rất biết ơn.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

--*--

Đất là máu là thịt của nông dân chúng tôi, mà họ nỡ cướp trắng tay 38 năm qua, tôi không can tâm, chỉ còn liều mạng này thôi.

Trước năm 1990 người dân có đi biểu tình lên đến hàng ngàn người. họ cho xe xịt nước thúi vào dân, và có rất nhiều người bị đánh đập dã man phải mang bệnh hận cho đến bây giờ. Có nhiều người ở tù từ một năm đến 7 năm, thì đừng trách là vì sau không có đàn ông đi khiếu kiện.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm lời nói của mình.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

TB: Tôi không sợ chúng dùng nhà tù bịt miệng tôi mà tôi chỉ hối tiếc phong trào dân oan đòi đất bị dập tắt luôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét