Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Thứ hai, ngày 23 tháng tư năm 2012 TRỰC TIẾP: TRẮNG ĐÊM CÙNG VĂN GIANG - HƯNG YÊN


Thông báo: Vào lúc 19h02 toàn bộ xã Xuân Quan bị cắt điện đột ngột. Hiện nay bắt đầu có nhiều người lạ đi từ trên đê xuống các ngõ ngách trong thôn.

20h có điện trở lại. Có thông báo ngày mai sẽ cắt điện từ 05h00 đến 11h. 

Đêm, bà con ngồi đầy các lán ngoài đồng, tiếng trò chuyện râm ran cả một vùng đồng không mông quạnh. Họ cùng đốt lửa và ngồi quây quần bên nhau, có cả những đưa trẻ cùng theo ra cánh đồng. Hình ảnh dưới đây là lúc 21h30:











Trong đêm tối, giữa cánh đồng mênh mông tối đặc, khuất sau những bụi cây là những người dân quyết tử. Từ chiều đến giờ CSCĐ mấy lần định đổ quân xuống, nhưng nhìn thấy lực lượng quá khủng khiếp của dân Phụng Cao, Cửu Công tràn về hiệp thông với Xuân Quan nên đã phải chùn bước.

Công trình cầu trong dự án đang bị kẹp giữ khoảng 2000 người dân, cắm trại hai bên. Thanh niên đèn pin vũ khí trang bị đầy đủ. Ai cũng có khẩu trang và mũ bảo hiểm nữa. Rất nhiều củi khô và lốp hỏng ngổn ngang trận địa. Bên đống lửa cháy ngùn ngụt giữa cánh đồng, tiếng rì rầm của bà con gợi lại thưở hồng hoang tiền nhân đi mở cõi.... Bỗng nhớ đến câu thơ của Nguyễn ĐÌnh Thi: 

Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!

Mùi khét của lốp cao su. Mùi ngai ngái của củi khô củi ướt, và mùi đất nồng. Tất cả quyện với khói, khiến mắt cay sè... Và đây, dáng vóc của trai làng trong đêm giữ đất:





TIN MỚI NHẬN: Khả năng là 12h00 đêm nay sẽ phá sóng điện thoại và 03h00 sáng mai sẽ tiến hành cưỡng chế.

Đêm nay có gần 1 ngàn bà con (trong đó có cả phụ nữ) thức canh các vị trí trọng yếu trên cánh đồng. Và  cũng ngần ấy người đang tranh thủ ngả lưng để chờ đổi ca.

Đã sang một ngày mới:
Có tiếng máy công nông chạy rầm rập cả đêm, tiếng chó sủa trong đêm thanh vắng. Xe chạy rầm rập là của bà con phải chuyển cây cảnh ra khỏi cánh đồng suốt 2 ngày đêm nay để tránh bị phá hoại.


81 nhận xét:


  1. Hy vọng laptop của cánh nhà báo đừng hết pin giữa lúc nước sôi lửa bỏng này.
    Om mani padme hum!


  2. Đọc vô mà thấy nổi da gà, giống cảnh thời phong kiến giậc chuẩn bị tràn vào làng cướp bóc ....



    1. Thời phong kiến đâu có chuyện này.
      Đây giống như lũ giặc vào cướp làng.

    2. Mô phật.

    3. Thời phong kiến đâu đến nỗi khốn nạn thế này,chúng tôi sống qua hai chế độ biết hết cả đấy

    4. Cầu Trời Phật trừng trị kẻ ác, phù hộ dân lành
      Nam Mô A Di Đà Phật

    5. Mô phật

  3. Biết ngay là lũ khốn sẽ dở thủ đoạn cắt điện . Bà con hãy tương kế tựu kế ? Tôi k tiện còm tại đây . Ai thông minh hãy dùng cách này .


  4. Các nhà báo thân mến. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, chính quyền Văn giang đã coi nhân dân như địch. Họ đã có những hành động đê hèn nhất. Các bạn hãy cùng nhân dân đưa các tin tức nóng hổi lên trên mạng để kịp thời thông tin cho đồng bào cả nước và nhân dân toàn thế giới biết. Nếu họ dùng vũ lực để cướp đất, thì nhân dân chắc chắn sẽ thua, vì trong tay nhân dân không có vũ khí, không có tổ chức, không có chỉ huy. Nhưng cái hố mà chính quyền và nhân dân sẽ cực kỳ sâu và không bao giờ có thể lấp đầy được.
    Các nhà báo hãy viết " CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ" bằng video, bằng hình ảnh. Cầu mong bác Phùng Gia Lộc hãy phù hộ cho các nhà báo viết tiếp chương 2 của nông thôn VN mà trước đây bác chưa viết kịp. Nhân dân Văn Giang hãy đoàn kết, cả nước đang nín thở theo dõi....



    1. Tôi rất đồng tinh với ý kiến này. 
      Hãy dựa vào sức mạnh của chính mình để bảo vệ mảnh vườn, mảnh ruộng mồ hôi nước mắt của mình.
      Hãy thông báo cho tất cả các làng, các xóm xung quanh biết tình hình, rồi nhân rộng lên các làng các xóm khác nữa. Thì không có ai dám dùng vũ lực để cướp mồ hôi nước mắt của Bà con.
      Hãy lấy công luận làm sức mạnh đấu với cường quyền để giữ những mãnh vườn, mảnh ruộng của mình.

  5. Chúng tôi đang theo dõi với tâm trạng lo lắng, hồi hộp.
    Phải có nhiều người,
    Bộ đội, công an cũng là con em, bà con của dân.


  6. Khánh TườngApr 23, 2012 06:23 AM
    Chính quyền cắt điện là chính quyền ngu bởi vì người dân Văn Giang thông thuộc làng xóm của mình từ khi mới lọt lòng và hàng ngày, từ sớm tinh mơ họ đã phải vác cầy, cuốc ra đồng. Công an, bộ đội, dân phòng ở các nơi khác đến mà phải dòm dẫm ban đêm để chuẩn bị địa hình thì khác gì thằng mù tìm gậy. Chính quyền huyện Văn Giang không cho công an ba xã bị cưỡng chế tham dự là có lý do của nó. Chắc chắn quyền lợi của gia đình những công an địa phương này cũng nằm trong phạm vi bị tịch thu và giờ đây họ sẽ không thể nhắm mắt làm thinh hoặc đàn áp gia đình, bà con của mình được. Việc này làm tôi nhớ đến phim "Nổi gió". Họ sẽ phải tự chọn cho mình một chỗ đứng trong xã hội.


  7. Chuẩn bị tập kích nhân dân tại đây chăng? Trời ơi, chuyện gì đây? Sao lại như thế này?


  8. Ko thể tin được người ta có thể ăn cướp đất của nông dân bằng mọi giá như thế. 
    Ủng hộ bà con nông dân !



    1. Luôn mồm nói chính quyền của dân do dân vì dân mà đối xử với dân như bọn cướp. Láo toét! Rồi sẽ thấy sức mạnh của toàn dân!

  9. Sắp diễn ra một trận đánh HIỆP ĐỒNG TÁC CHIẾN hay có kịch bản soạn sẵn có thể VIẾT THÀNH TIỂU THUYẾT cho đời sau học tập đây. Chỉ có điều bên địch ko phải kẻ thù thâm độc nào mà chính là bà con cô bác anh chị em của những người lính xông trận mà thôi./


  10. ai có cuốc dùng cuôc,ai có tre thì biến thành đòn xóc.ai có đá gạch thì dùng đá gạch.Ai có chiêng trống thì gõ thật to. Đống rơm đã có lửa.Tất cả hãy theo lệnh tiếng chiêng.trống. Hãy đoàn kết lại bà con ơi.


  11. Đất đai là cái ăn của dân làng ,là mồ hôi xương máu của cha ông .Nông dân quyết phản đối cưỡng chế của chính quyền ,quyết gìn giữ .Chính quyền lại thêm 1 vụ thất bại trước ý dân .Hung tàn có thắng được chính nghĩa không ?Tất cả báo đài ,internet,trong và ngoài nước đang chú tâm vào vụ này từng phút .Có khi nào sự đàn áp này dẩn đến giống như chuyện bên Ly-bi .


  12. Chính quyền tỉnh Hưng yên , văn giang đi làm tay sai cho chủ dự án ecopark đàn áp cưỡng bức nhân dân , bảo vệ các đại gia để kiếm tiền.ngày xưa chính quyền giúp cho ngừoi cày có ruộng chia đất cho người nghèo. Ngày nay cướp đất của dân gom cho người giàu. Loạn rồi


  13. hoi hop qua.....


  14. Thương cho bà con Văn Giang quá. Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng bồi hồi lo lắng cho bà con, vào blog anh Diện một ngày mấy chục lần để cập nhật tin này. Nếu chính quyền thật sự cưỡng bức và đẩy bà con vào thế đường cùng, thì niềm tin của người dân vào chính quyền sẽ hoàn toàn mất hết và khó biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cho chế độ.


  15. Các đồng chí cựu chiến binh Xuân Quang thân mến! Trước đây chúng ta cùng nhân dân chống càn chống giặc. Nay làng xã của các anh đang bị huyện Văn Giang chuẩn bị càn quét chiếm đất. Dời sống nhân dân sẽ ra sao, con cháu chúng ta rồi sẽ sống ra sao? Chả nhẽ lớn lên trở thành trộm cắp và đĩ điếm để kiếm ăn hay sao. Một mặt các Đ/c làm công tác binh vận nói cho anh em chiến sỹ tham gia cưỡng chế hiểu nhân dân không phải là kẻ thù, mà là cha mẹ, anh em ruột thịt của họ. Không nên tàn ác với nhân dân, làm như vậy luật nhân quả họ phải chịu, ác giả ác báo. Các đ/c nên đối thoại với Ban chỉ huy cưỡng chế để tìm ra giải pháp hòa bình, tránh đổ máu. Tôi là cựu chiến binh đã nhiều năm vào sinh ra tử, nay thấy đồng bào mình thế này, tôi đau xót lắm. Mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người.


  16. Tiên Lãng rồi - Văn Giang đây!


  17. Baì học Tiêng Lãng chưa đủ để tất cả sáng mắt ra hay sao ?


  18. Liệu bọn cướp này có ra tay vào lúc nữa đên không hả các bác


  19. Những nông dân mất ruộng đất chúng tôi tha thiết kêu gọi những tiếng nói từ mọi tầng lớp trong xã hội . Hãy lên tiếng và hãy lên án những vụ thu hồi đất bất hợp lý và bất công xảy ra liên tục trong thời gian gần đây . Đẩy hàng ngàn người nông dân vào hoàn cảnh mất ruộng cầy ? k có công ăn việc làm ? Đẩy k ít con em nông dân chúng tôi vào con đường vi phạm pháp luật vì những lý do trên . Hậu qủa của việc thu hồi tràn nan và bồi thường với giá rẻ mạn Đã đẩy chúng tôi vào con đường cùng cực chỉ để phục vụ cho 1 số ít người , mà thực chất đó là những lợi ích nhóm . Chúng tôi kêu gọi lương tri của mọi tầng lớp trong xã hội hãy lên tiếng bảo vệ những nông dân khốn khổ chúng tôi khỏi tay bọn cường hào ác bá thời nay . Trời ơi ! Thiên đường XHCN Là thế này sao ???


  20. sao chưa thấy tin tức gì vậy nôn nóng quá đi


  21. Tàn nhẫn quá ....


  22. Bà con nông dân hãy cảnh giác.
    Có thể từ 0:00 đến 5:00 bọn chúng sẽ ra tay.


  23. Lê Đình ChinhApr 23, 2012 07:41 AM
    Tưởng như cái không khí căng thẳng này để chuẩn bị chống Trung Quốc xâm lược như hồi năm 79! Nhưng ngờ đâu lại oái oăm vậy!


  24. Bà con mình ơi, dắt theo chó nhà nhé. Chó nhà bảo vệ chủ dữ lắm đó, nó cũng chẳng ngán Bẹc giê đâu!


  25. Không thể tưởng tượng được hành động của một chính quyền luôn nói là vì dân, do dân!


  26. Công tác cưỡng chế sẽ được tiến hành nhanh chóng trong 2 ngày ngày 24 và 25/04/2012.


  27. Giống cảnh "cái đêm hôm ấy dêm gì" nhỉ


  28. Đau lòng quá, vì một công ty mà chính quyền huy động hàng nghìn người để chống nông dân. 

    Đọc đến đây mà tim mình như thặt lại, xã hội này là xã hội gì vậy?



    1. Không phải chỉ vì một cty như bạn nghĩ đâu.

  29. Nam mô a di đà phật!


  30. Bà con ơi! thêm nhiều cờ đỏ nữa vào!


  31. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, muốn thắng kể mạnh phải nắm được yếu tố bất ngờ, nắm điểm yếu của địch.


  32. hồi hộp quá ,chắc đêm nay anh Diện cũng mất ngủ giống tôi.


  33. Trông thật hải hùng!Chẳng lẽ nhà nước dùng quân đội tấn công thường dan thật sao???


  34. Nhân dân cả nước đang theo dõi tình hình ở Văn Giang - Hưng Yên. Vậy mong các nhà báo hãy vì sự thật, vì công lý và vì nhân dân để đưa tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình tại đây để nhân dân cả nước được biết.Tôi rất kính phục các nhà báo khi đã không dự bữa mời cơm của UBND huyện Văn Giang trưa nay. hành động này đã thể hiện bản lĩnh và tấm lòng của các nhà báo đối với nhân dân.
    Bác Nguyễn Quang Vinh có ở đây không nhỉ? Nếu bác chưa có mặt thì mong bác ra ngay giúp. Chúng tôi kính mong bác nhiều!


  35. Cần phải kêu gọi chính những người tham gia đàn áp nhân dân phân biệt phải trái, quay đầu sát cánh với đồng bào.


  36. Mấy bác ở trung ương có bác nào trằn trọc đêm nay không? Nếu các bác không ngăn cuộc cưỡng chế phi pháp và bất nhân này lại, liệu các bác có chịu nổi những cuộc biểu tình trên khắp nước vào lễ 30/4 này không? Vào ngày đó các bác có cấm được nhân dân cả nước ra đường "mừng" ngày thống nhất đất nước không? Làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ!


  37. hay quá bà con ,cho trẻ nhỏ cùng theo ra đồng là rất đúng .dùng dư luận làm thế mạnh cho bà con . ủng hộ bà con


  38. Chúng tôi những người bị cướp đát ở làng My điền Việt yên Bắc giang đang theo dõi sát sao tình hình của các bác Văn Giang. Nếu mất ruộng đất thì khổ lắm các bác ạ. Phải đoàn kết mà giữ lấy. Ruông của mình họ cướp rồi xây nhà hàng, khách sạn, biệt thự. Nông dân mình lấy tiền đâu mà vào. Khổ lắm các bác ạ, bọn tôi được bồi thường mấy trăm triệu, xây cái nhà xong là hết sạch, không biết lấy gì ăn. Cố giữ các bác nhé. Bọn em đang dõi theo với sự ủng hộ sâu sắc.
    Bà con My Điền, Việt yên, Bắc giang


  39. Chúa tôi.


  40. Có thể vào lúc 3h sáng nay lực lượng cưỡng chế lợi dụng sự buồn ngủ và mệt mỏi của bà con để đánh úp !


  41. Ba con minhf tranh thủ đi ngủ để giữ sức còn chiến đấu dài dài, để mấy ngừoi canh chưng thôi , khi có động tĩnh gì thì danh thức bà con dậy.


  42. lâu lắm rồi mình không thức đêm.nhưng có lẽ đêm nay mình không ngủ được,mình phải cập nhật thông tin từ bác Diện và cùng ở bên bà con.
    Ước gì,và ngày mai,cờ đỏ sao vàng của nhân dân lại bay phấp phới trên cánh đồng


  43. dân chống chính quyền hay nhà đầu tư cấu kết cính quyền chiếm đất của dân? nhưng sự không đồng thuận thế này, thế nào cũng xảy ra xô xát. kết cục dẫn đến đối đầu chính quyền >< nhân dân. lòng tin sẽ sứt mẻ. làm sao hài hòa lợi ích các bên là điều cần bàn


  44. CHÍNH QUYỀN đã lộ rõ bộ mặt thật là một lũ CƯỚP đất của DÂN. Trong chuyện này, ai CHÍNH NGHĨA, ai PHI NGHĨA, tất cả đều thấy.


  45. Đảng viên hưu tríApr 23, 2012 08:59 AM
    Nghe nói, việc cưỡng chế do huyện Văn Giang tiến hành, nhưng sao lại có cả bộ đội và cảnh sát cơ động. Vậy có phải đây là chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên không. Tỉnh đang cố tình bao che cho việc làm trái pháp luật của huyện văn Giang à?
    Phản đối việc làm sai trái của UBND huyện Văn Giang.
    Ủng hộ bà con nông dân ba xã.


  46. Hãy vận động thanh niên trí thức bloggers báo chí tới chứng kiến và giúp đỡ bà con ..thấy uất ức quá !!


  47. chưa thấy 1 tờ báo mạng nào lên tiếng là sao? lương tâm nhà báo để đâu hết rồi



    1. Khổ cho nhà báo lắm bác ạ. Quán triệt hết rồi, viết cũng đâu có được đưa

  48. Đề nghị các cửa hàng sửa xe hãy ủng hộ bà con lốp xe cũ . Cám ơn tấm lòng anh diện ! Đã ở bên bà con , kịp thời cập nhật. Đề nghị mọi người hãy nt cho tất cả những người thân biết để truy cập vào nguyenxuandien plog . Bà con Nông dân vùng lân cận hãy hiệp thông cùng văn giang , cả nước hãy hướng về văn giang !


  49. Cám ơn XD ! Chị vẫn đang thức cùng VĂN GIANG đây ! Chờ tin em từng phút ! Cả gia đình chị không ngủ được , ngồi làm việc VÀ theo dõi tình hình Bà con VĂN Giang ! Mọi người CÓ cách gì tiếp tế cho Bà con VĂN Giang thì Alo để bọn mình tham gia với ! Thương Bà con của tôi quá ! Các bạn Công an Bộ đội VĂN Giang đâu ? Tại sao các bạn lại để yên cho bọn chúng cướp đi mồ mả ông cha bao đời của các bạn sao ? Hãy cùng cha mẹ vợ con các bạn vào trận chứ các bạn chui vào đâu mà chúng tôi chỉ nhìn thấy toàn phụ nữ THẾ này ?


  50. đọc bản tin thấy quá vui ,tôi ước gì có mặt ở đó để thắp thêm một ngọn đuốc cho bà con


  51. Một đồng nọc nạn mới sắp diển ra .Thật đau xót


  52. tụi nhà báo chính thống đi ngủ cả rồi.khốn nạn


  53. TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LẠI CÓ CHUYỆN NÀY XẢY RA SAU 37 NĂM GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC


  54. Bà con các tỉnh khác ngay ngày mai sẽ về hà nội tập trung ở văn fòng chính phủ hay trung ương đảng phản đối cưỡng chế ở văn giang


  55. Rớt nước mắt khi xem hình ảnh những người Chị, người Mẹ đêm trắng trên cánh đồng mà bao đời mơ ước, bao đời chắt chiu sắp vào tay những kẻ cơ hội, những kẻ nhân danh đồng bào, tổ quốc.


  56. Cảm động quá! tinh thần của Bà Con nông dân làm tôi cảm động quá và nhất định sẽ làm cảm động rất nhiều người dân VN khác nữa.
    Bà Con nông dân hãy yêu thương, đùm bọc, giúp đở và tiếp sức cho nhau để gìn giữ ĐẤT.
    ĐẤT là tài sản muôn đời nuôi sống người Nông dân và nuôi sống những thành phần khác trong một XH. Người nông dân không có đất là mất tất cả. Những ai ăn một hạt gạo cũng phải biết ơn người Nông Dân. Đó mới đúng với cái ĐẠO LÝ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của người Việt Nam ta. Người ở thị thành càng không nên quên cái ơn của người Nông dân Việt Nam. Vì người Nông dân đã và đang hy sinh rất nhiều để cho quý vị có được cuộc sống như hiện tại. Bởi vì những nghành nghề của quý vị chưa đủ mạnh để kham nguồn lương thực nhập khâu, hay những sản phẩm giúp quý vị có được những cơ ngơi như ngày nay là dựa vào sản phẩm nông nghiệp của người Nông dân. Xin hãy lên tiếng góp sức với người Nông dân để tri ân cho đúng ĐẠO LÀM NGƯỜI.


  57. Cổ vũ tinh thần cho bà con. Cám ơn bác Diện đã đưa tin kịp thời. Điều cần nhất lúc này là sự đoàn kết. Chính nghĩa sẽ chiến thắng bạo tà. Cầu trời phù hộ cho bà con


  58. Ước gì trong số mấy nghìn bà con văn giang kia sẽ có một " khổng minh " trong đó ! Mọi người lên nhớ rằng : Bọn chúng là cụ kị của tiểu nhân k việc gì là chúng k có thể làm ? Tôi lo cho các bác qúa ! Ông trời ơi ! Có thấy được nỗi thống khổ của nông dân đất việt con k ? Có nơi nào trên thế giới này mà bọn chúng bóp chẹt đồng loại k ? Độc ác như bọn phát xít chúng cũng chỉ giết hại người do thái chứ chúng k giết con dân của mình ???


  59. quân đi trước ,lương thực theo sau ,xin bà con giữ sức ,ngủ nghỉ thay phiên nhau,cách người ra lo việc hậu .


  60. 1- Đề nghị có giải pháp quyên góp giúp bà con nông dân Văn Giang trường kỳ kháng chiến. Gạo tiền và cả chất đốt thay cho điện nữa...!

    2- Đề nghị bà con cả nước lên kế hoạch du lịch, về với "Ngọn lửa đồng Văn Giang" để động viên bà con Văn Giang và biểu thị sức mạnh đoàn kết toàn dân...!

    3- Đề nghị bà con Văn Giang lưu ý tìm và lưu giữ chứng cứ, nếu thực sự CQ có kế hoạch hành động tấn công nhân dân bằng vũ lực thì kịp thời thông báo rộng rãi cho nhân dân cả nước và phải có quyết sách tự bảo vệ mình...


  61. Đề nghị mọi người góp tiền mua gạo, thức ăn tiếp tế cho bà con Văn giang để họ có thể trường kỳ kháng chiến. Quí vị nào có thể nhận trách nhiệm này? Thương quá bà con nông dân ơi. Ngày xưa họ đã bỏ biết bao máu xương để giờ này được "đền đáp" như thế này sao? Làm ơn đi, có ai có thể đứng lên kêu gọi và nhận tiền "tiếp tế" hay không?


  62. Mấy anh chị e lên paltalk xem truong thuật trực tiếp nha!


  63. Mấy anh chị e lên paltalk nghe trường thuật trực tiếp nha!


  64. ANT (Tuan Anh Nguyen)Apr 23, 2012 09:55 AM
    Tình hình căng thẳng và hồi hộp quá. Cố gắng lên bà con...


  65. Cầu mong bà con thắng lợi trong sự vẹn toàn! Các anh bộ đội, công an hãy nghĩ lại! Các anh đang đàn áp chính bà con nhân dân mình đấy, nếu vậy thì các anh đang tạo nghiệp nặng lắm. Các anh hãy nghĩ về gia đình vợ con và tương lai của mình!


  66. Tại sao lại phải cưỡng chế đêm hôm như vậy ? Chính quyền làm gì cũng phải đàng hoàng chứ


  67. Mong các anh CA dân phòng không tuân theo lệnh bât nhân của lãnh đạo hãy đứng về phía nhân dân không tàn sát đánh đập anh em của mẹ Việtnam


  68. cho link đi bạn, thanks


  69. KIẾN NGHỊ NÔNG DÂN VĂN GIANG ĐANG LÀM NHIỆM VỤ...NGOÀI ĐỒNG
    1- Lấy nilon quây ngay vài nhà vệ sinh dã chiến Phụ nữ cho nó ...sang. Đàn ông tự do thoải mái, chổ nào cũng được nhưng phải nhớ khi có lộn xộn kẻo giẫm phải.
    2- Nấu cơm Nếp đậu lạc cho nó thơm, no lâu và cho tụi nó...thèm.
    3- Ai canh gác phải bắt ăn cháo Gà, đi đái nhiều không ngủ quên.
    4- Cánh đồng nhiều Muỗi lấy tro trộn nước muối bôi lên chân tay muỗi chạy dài.
    Chúc Vui và Chiến đấu tốt.


  70. cho link paltalk đi bạn



    1. VÀO GOOGLE GO: DOWNLOAD PALTALK VỀ ANH ƠI>>GIỐNG NHƯ PHẦN MỀM YAHOO VẬY

  71. Hội Luật Sư tỉnh, thành phố, quốc gia đang ở đâu? Hội Nông Dân đang ở đâu? Các vị đại biểu Quốc Hội của dân Văn Giang hiện đang ở đâu? Sao không thấy cụ nào lên tiếng về những sự kiện ngang trái, bất công như thế này cả? Nếu họ không vào cuộc xin đề nghị đại diện nông dân tại địa phương nên tiếp cận yêu cầu họ tham gia làm đại diện phát luật để đối thoại với chính quyền. Hãy tận dụng tất cả nguồn lực có thể để bảo vệ quyền lợi của mình và ngăn chặn những chà đạp quyền lợi của người dân bởi những nhóm lợi ích, nhà đầu tư cấu kết với chính quyền sở tại. Nông dân nên có những khẩu hiệu khẩn thiết kêu gọi Trí Thức, Luật Gia, Đại Biểu Quốc Hội, các Hội Đoàn trên toàn quốc hổ trợ cho mình để bạo vệ quyền lợi chính nghĩa của mình. Bà con hãy kêu gọi, hãy lên tiếng kêu cứu đến những cơ quan ngoài chính quyền để hổ trợ cho mình. Chúc bà con thắng lợi và quyết tâm cao để đạt thắng lợi trong bảo vệ các quyền lợi của Minh

1 nhận xét:

  1. cố lên bà con, dân Đồng Nai cũng ũng hộ bà con Văn Giang nè. Chúc bà con thắng lợi nhé.

    Trả lờiXóa