Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

"Lời khuyên" của Nặc danh đối với Người Yêu Nước


 :-D Chó săn NẶC DANH ăn cơm chúa múa tối ngày, đem "tù tội" ra dọa người yêu nước, nhưng dọa lầm người rồi nhóc ạ :-)








Nặc danh says:

17:44 Ngày 15 tháng 10 năm 2011

Minh Hằng! Em đang phản lại những lý tưởng của phụ huynh em đã quên mình hy sinh phấn đấu bấy lâu nay (à mà Ba em chưa phải là tướng đâu, coi chừng nhầm). Đừng ngộ nhận mình đang là "người nổi tiếng", nhiều kẻ đang "bơm đểu" em đấy. Tránh lấy việc đấu tranh chính trị làm thú tiêu khiển, cố giữ lấy lề, đừng để mọi người nghĩ em là bất hiếu, phản lại cha ông. Cứ đà này, em càng "đấu", chính quyền càng đối sách, em càng căm ghét chế độ, cuối cùng trở thành nạn nhân của tù tội (do chính quyền cộng nhiều tội nhỏ lại thành tội lớn). Về già lụ khụ lo giải quyết hậu quả bệnh hoạn sau những năm tháng ở tù, có ai vổ tay vào với em nữa không. Với cách trao đổi này, em biết anh là ai rồi chứ? Chúc em khỏe, bình tĩnh và quay lại là thấy bờ.



Bùi thị minh Hằng says:

22:55 Ngày 15 tháng 10 năm 2011

Đã là NẶC DANH mà còn nói tôi đã biết anh là ai thì đúng là KẺ THẦN KINH HOANG TƯỞNG

Tôi xin nói cho NẶC DANH 17:44 biết 1 điều rằng tôi đang sống đúng những gì Cha tôi trăn trở. Ông đã phải đau đớn thế nào khi nói câu ;Cũng may mà bÔ điếc con ạ!" trong những năm tháng cuối đời, Bởi ông không bao giờ muốn nghe nhưng thứ DỐI TRÁ...muốn DỌA NẠT tôi mà lại phải nặc danh sao? Con người chính danh là Minh Hằng này là người thật- việc thật, ai muốn "khuyên" muốn gặp chẳng được mà phải NẶC DANH?

Đã không có danh thì nói gì tới "khuyên" với bảo

Bùi Hằng này đã "nổi tiếng " lắm trong thương trường, trong cuộc sống làm người 48 năm qua rồi đâu cần nổi thêm nữa? Kẻ thèm danh hão như Nặc Danh mới nghĩ muốn được như Minh Hằng mà không bao giờ có được đấy thôi, Minh Hằng vì không "muốn nổi " thêm nữa mới từ bỏ mọi thứ mà tìm lẽ sống cho ĐÁNG CON NGƯỜI và chấp nhận tất cả như bây giờ đấy..Nếu Nặc Danh 17:44 mà biết suy nghĩ chút xíu chắc sẽ biết UỐN LƯỠI khi nói


Và cuối cùng Nặc Danh( kẻ giấu mặt nhưng lòi đuôi) hãy chuyển lời của Minh Hằng cảm ơn sâu sắc việc chính quyền bắt giam trái pháp luật trong 5 ngày tại Hỏa Lò đã tạo điều kiện cho Minh Hằng bước qua trải nghiệm lớn nhất cho 1 đời người vì ai cũng biết NHÀ TÙ LÀ TRƯỜNG HỌC LỚN NHẤT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét