Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

VỤ CƯỠNG CHẾ TRANG TRẠI CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỮ Ở Q.9/ SAIGON đừng ép dân để tôi đường cùng phải trở thành “Đoàn Văn Vươn”

Q.9 san bằng trang trại của ông Nguyễn Xuân Ngữ để chiếm đất. 




“Tổ Quốc và Nhân Dân VN hãy phá án cho tôi” nếu chẳng may tôi sẽ trở thành ” Cù Huy Hà Vũ thứ 2″

Vì từ năm 2003 tôi đã từng gởi cả hàng trăm kilo đơn khiếu kiện ” các cấp cướp ngày” có rất nhiều ” Bao Cao Su ” để chụp mũ.

Thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất…đất” vì tôi đã từng là lính cụ Hồ.


Tôi chỉ muốn là Nguyễn Xuân Ngữ, chứ đừng ép dân để tôi đường cùng phải trở thành “Đoàn Văn Vươn” .
Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng dùng hàng trăm kilo “b…”gởi cho ” các cấp cướp ngày” như dân đã gởi cho nhà riêng Giám đốc Sở Công An tỉnh Thái Nguyên đầu năm 2012 mà thôi”

 – Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ngữ.

 ******
Cầm quyền quận 9 TPHCM trả thù người tố cáo:
UBND TPHCM chấp thuận cho nhóm cơ hội Q9 tàn phá, cưỡng đoạt lấy tài sản và san bằng nhà ông Ngữ để chiếm đất.

Vì ông này cung cấp lời ông H tố cáo Ô. Ng.V.Thành Phó CT UBND Q.9:

- Tặng cho bạn Ô H. 2 căn nhà là tài sản Quốc gia để có được bằng ĐH KT.

- Cấp cho con bố nuôi bà Lê, Phó Bí thư TTQ.Uỷ Q.9, 4 nền nhà tái định cư mặt tiền đường Man Thiện, Q.9. Người này bán 2 nền được 3 tỷ.

http://www.youtube.com/watch?v=1w1IX6wtToM

Đơn khiếu nại của Nguyễn Xuân Ngữ - Vụ Tiên Lãng tại SAIGON !





Posted by Đức H. Vũ at 11:39 AM 0 Comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét