Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Lời khai của kẻ sát hại chủ tiệm vàng

Sau khi đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào bà chủ tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội), Dưỡng bỏ trốn về quê Thái Bình. Sát nhân này đã thú nhận hành vi với bố vợ và bị cảnh sát bắt ngay sau đó.
>Nghi phạm sát hại bà chủ tiệm vàng bị bắt


Dưỡng được đưa từ Thái Bình và Hà Nội. Ảnh: Bá Đô.

Chiều 19/2, tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Nguyễn Hữu Dưỡng, 27 tuổi, ở xã Đông Cường (Đông Hưng, Thái Bình) đã khai nhận việc sát hại dã man bà Nguyễn Thị Kim Bắc, 55 tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, chủ tiệm vàng Vững Bắc.

Với vẻ mặt bình thản, Dưỡng đều đều khai, năm 2011 anh ta nhờ bố đẻ vay ngân hàng 30 triệu đồng và vay 3 cây vàng của bố vợ.


Ngày 16/2, ông Nguyễn Hữu Rương (bố đẻ Dưỡng) điện thoại lên Hà Nội yêu cầu mang tiền về trả nợ. Do không có tiền, Dưỡng nảy ý định cướp tiền, vàng của người kinh doanh vàng bạc.

Khoảng 8h ngày 16/2, Dưỡng đi xe máy mang theo con dao và sung bắn điện làm hung khí gây án. Hai tiếng sau đó, anh ta vào trung tâm thương mại Thanh Trì mua chiếc nhẫn vàng giả giá 40.000 đồng, rồi đi xe máy dọc theo quốc lộ 1A.

Khoảng 12h cùng ngày, khi qua tiệm vàng Vững Bắc, Dưỡng phát hiện một người phụ nữ đứng bán hàng. Anh ta đã vòng xe đi lại nhiều lần để xác định quy luật và một số người trong tiệm. Đến 16h30, khi biết chính xác tiệm vàng chỉ có mình bà Bắc đứng bán, gã đã đi vào vờ bán chiếc nhẫn.

Trong lúc giao dịch, Dưỡng lấy cớ nhờ đi vệ sinh. Khi đến gần cửa phòng khách, anh ta bất ngờ khống chế chủ tiệm vàng, yêu cầu mở tủ lấy tiền, vàng. Bị bà Bắc chống lại, Dưỡng dùng sung bắn điện và dao tấn công.

Lần đâm thứ nhất, bà Bắc cố gắng giơ chân chống cự. Khi bà chủ tiệm chạy ra phía ngoài kêu cứu, anh ta đuổi theo đâm tiếp. Bà Bắc gục xuống nền nhà, Dưỡng đâm liên tiếp và cứa cổ nạn nhân. Dưỡng khai “không nhớ” đã đâm bao nhiêu nhát trên người nạn nhân. Các vết thương của bà Bắc chủ yếu ở phần lưng, cổ.

Kéo nạn nhân vào sau tủ hàng, Dưỡng dùng tay đập cửa kính lấy vàng, nhưng không được. Sợ bị phát hiện, hắn bỏ ra ngoài. Kẻ sát nhân chạy xe máy về Thái Bình và vứt dao, súng bắn điện trên đường đi.

Về tới quê ở xã Đông Cường, Dưỡng gặp bố vợ và kể việc gây án. Người bố đã gọi cho thông gia để thông báo sự việc.


Bố đẻ của Dưỡng đã báo với công an xã. Lực lượng chức năng xác định Dưỡng mặc chiếc áo khoác dính máu, trùng khớp với hình ảnh camera của tiệm vàng Vững Bắc ghi lại.


Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp đối với Dưỡng được công an tỉnh Thái Bình tiến hành.

Khoảng 15h chiều 19/2, công an Hà Nội đã đưa hung thủ từ Thái Bình về Hà Nội. 5 cán bộ công an thành phố dẫn giải Nguyễn Hữu Dưỡng trên xe 7 chỗ màu đen. Dưỡng trông nhỏ thó trong chiếc áo khoác nâu, cúi gằm mặt, tránh ống kính phóng viên.

Trước đó chiều 16/2, bà Nguyễn Thị Kim Bắc (55 tuổi) ở phố Đỗ Xá, xã Vạn Điểm đã bị nam thanh niên dáng cao gầy, mặc áo khoác xanh, sát hại bằng dao nhằm cướp vàng.


Toàn bộ diễn biến vụ cướp đã bị camera của cửa hàng ghi lại. Trước và sau khi giết người, thân nhân của bà Bắc đã giáp mặt tên cướp. Hung thủ cũng để lại nhiều dấu vân tay, cùng chiếc găng tay len.
Tiệm vàng Vững Bắc (hiện trường vụ án) và nơi Dưỡng bị bắt cách nhau khoảng 100 km.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét