Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

CHÚNG TÔI CẦN CHỖ Ở


Vào ngày 27/11/2014 lực lượng CA đã tự ý xông vào lục lọi nơi ở của nhóm sinh viên gồm Lý Quang Sơn, Lý Trí Thành, Dũng Xe Máy và Quyết Phạm và đã tìm thấy một số tài liệu về nhân quyền cũng như những chiếc áo với logo nhân quyền. Các bạn sinh viên trên bị đưa về đồn làm việc cả ngày.

Phổ biến và lưu trữ tài liệu về quyền con người không thể là vi phạm pháp luật bởi vì nhà cầm quyền CSVN đã đặt bút ký vào công ước quốc tế, công nhận và cam kết thực hiện quyền con người tại VN.

Câu chuyện chưa dừng lại tại đây. Với áp lực của CA các bạn sinh viên này đã không còn chỗ ở. Đi đến đâu chủ nhà cũng từ chối cho họ thuê. Họ cần một mái nhà để ở để học tập và làm việc.

Nếu lưu trữ và phổ biến tài liệu nhân quyền là có tội thì yêu cầu nhà cầm quyền ra văn bản và dựa vào luật mà xử phạt hoặc truy tố ra tòa. Hành vi sách nhiễu như trên chỉ cho thấy sự yếu kém và việc không tôn trọng công ước quốc tế của nhà nước CSVN.

Ảnh: Đặng Phương Bích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét