Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Cặp mắt Kính cho con







Blogger Anton Lê

Chị Nhung Mẹ bé Uyên: Trước ngày ra tòa, được biết trong suốt hơn 8 tháng qua kể từ cái ngày con bị đám công an an ninh bắt giam tới nay con đã không có kính phù hợp để mang phần vì sự ngăn trở/gây khó khăn của đám cai tù không cho người thân mang kính vào cho con, theo lý lẽ của chúng là cái gọng kính có nếu bằng kim loại hay nguyên liệu cứng thì có thể được dùng để làm vũ khí và vì thế cặp mắt của con ngày càng bị cận thị nặng thêm. Với cặp mắt kính mới này sau khi đã được Mẹ và Người Thân chọn lựa kỹ càng: tròng mica, gọng nhựa mềm và dẻo; hy vọng con sẽ được nhìn thấy những gương mặt thân thương đang cực cùng để được đồng hành cùng con trong gian nan khổ ải

Blogger Huỳnh Công Thuận 

Chiều qua đưa cô Nhung MebeUyen đi vòng vòng mấy tiệm kiếng ở ĐBP chọn mua kiếng cho bé Uyên nhưng quên đem theo tròng cũ nên không biết mấy độ, hơn nữa, cái vừa ý thì giá quá cao, cái giá rẽ thì không vừa ý, nên quyết định về VP lấy cặp tròng cũ bị gảy gọng để thay vào cái kiếng lần trước đã mua cho bé Uyên (không đúng độ), chợt nhớ anh Trung Bac Nam cũng có bán kiếng vậy là gọi nhờ anh và cuối cùng anh Nam tặng bé Uyên cái gọng bằng nhựa dẽo đúng tiêu chuẩn trại giam để gắn cặp tròng cũ vào.

Cám ơn mạnh thường quân !


Theo Blogger Anton Le

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét