Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Bùi Thị Minh Hằng: HÃY LÀM THEO KHẨU HIỆU: MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SĨ THÔNG TIN

Như thế chúng ta sẽ góp một bàn tay tiêu diệt TÀ QUYỀN tàn ác và góp phần ngăn chặn "bàn tay vấy máu đồng bào" 

TỪ MỘT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Từ nguồn tin thông báo của người Dân địa phương. Chúng tôi sau đó đa gửi đi một thông báo để người dân khắp nơi cũng như các cơ quan truyền thông ngôn luận nắm vụ việc

S.O.S-Hồi khoảng 15h chiều ngày hôm nay: 16-9-2013 tại ấp Mỹ Thạnh , xã Mỹ An . Huyện chợ mới , tỉnh An Giang . Công an có bắt một nhóm đánh bài. Trong đó có một em tên Châu khoảng 19-20 tuổi. Theo gia đình cho biết em Châu thần kinh không bình thường
Tại hiện trường công an thu giữ chỉ 10 ngàn đồng và lá bài 48 lá
Nhưng họ đã ngay lập tức dùng dùi cui, vũ lực , còng tay và chích điện đánh đập em Châu bị thương tích rất nặng . Bà con xung quanh bức xúc phản ứng và quay phim lại thì dân phòng cùng công an đã bắt thêm 4-5 người Dân vì tội "Quay phim công an" và tịch thu tất cả điện thoại của người dân 
Hiện tại họ vẫn tiếp tục lùng sục bắt tiếp những người có quay phim những việc làm sai pháp luật của họ. Đồng thời họ đưa lực lượng đến chở em Châu đang thương tích rất nặng đi đâu không rõ ...Người dân địa phương đang bức xúc tột cùng 
Đồng bào hãy chia sẻ thông tin và tìm cách liên hệ về theo địa chỉ , địa phương này để lên tiếng cho đám "kiêu binh" , côn đồ biết rằng khắp nơi đang theo dõi việc làm của chúng. Hiện do bị vây bắt nên hình ảnh và clip chúng tôi sẽ chuyển lên sau. Kính mong mỗi người một tay giúp dân đang bị bạo lực- Số điện thoại công an xã 0763 623 383 

Sau lúc đọc được thông báo trên , khi chúng tôi gọi đến số điện thoại của công an xã  thì họ chối đây đẩy không thừa nhận có  vụ việc này.... Vậy mà quý độc giả hãy xem nhưng hình ảnh sau,  để thấy SỰ THẬT tàn ác của bọn ô lại các địa phương. Nhất là nhữ ng vùng sâu, vùng xa, khi mà người dân :một là thiếu hiểu biết về pháp luật. Còn nếu phản ứng mà không có sự tiếp tay , thông tin thì sẽ rất "Yếu ớt" ít người biết được những sai phạm mà nhà cầm quyền gây ra cho người dân. Và đây chính là nguyên do để tội ác luôn tiềm ần và thống trị. Đè đầu cưỡi cổ người dân...Chúng tôi mong rằng với khẩu hiệu như DÂN LÀM BÁO nêu lên 
        MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SĨ THÔNG TIN
Chúng ta hãy luôn sát cánh cùng đồng bào khắp nơi. Bất kể nơi đâu khi có được thông tin chúng ta hãy giúp đưa đi khắp nơi để mọi người yểm trợ bằng cách thông báo cho các cơ quan có trách nhiệm . Đồng thời gọi về cảnh báo những tên công an đang gây tội ác với đồng bào để dừng bàn tay tội ác của chúng. Sau nữa khuyến khích , chỉ dẫn cho bà con cách chụp hình ảnh, quay lại clip ...Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất mà bọn công an côn đồ rất sợ. Nếu SỢ chúng sẽ phải dừng bàn tay gây tội ác và "Vấy máu" đồng bào


P/S: Những hình ảnh được gửi về từ nơi xảy ra sự việc trên. Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng nếu không có thì bọn ác ôn vẫn bai bải rằng KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ 








Lực lượng công an và dân phòng đã còng tay rồi chích điện đánh nạn nhân đến ngất xỉu như thế này mà hỏi công an xã vẫn chối ...Thật hết biết với sự tàn bạo , dối trá của lũ côn đồ đảng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét