Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Một người Mẹ Việt Nam trong thời bình:Bà Nguyễn Thị Kim Liên-Blogger Cùi Các


Khi thấy tấm ảnh này trên FB Be Map Lai nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc.

Nó có vẻ như là một bức ảnh trong thời kỳ chiến tranh mà một người phụ nữ đang ngóng tin về chồng và con trai. Nhưng không. Đây là một bức ảnh trong thời bình. Đó là hình ảnh của một người mẹ đứng trước cửa nhà, mắt hướng về một nơi xa xăm mà nghĩ về 2 người con trai của mình bị cáo buộc về tội danh liên quan tới "An ninh quốc qia".

Bà là Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của là Đinh Nguyên Kha đã bị kết án, và Đinh Nhật Uy vừa mới bị bắt tạm giam. Tôi đã được gặp và trò chuyện với bà ở phiên tòa tỉnh Long An. Có thể nói Bà là một người rất đặc trưng của "nông dân miền Tây". Đó là hình ảnh của một người lam lũ vì việc đồng ruộng, một phong thái giao tiếp rất mộc mạc, tự nhiên, và một tinh thần lạc quan và sự yêu đời.

Nhưng bà khác phần đông nông dân miền Tây ở chỗ là bà quan tâm đến chính trị, biết nói chuyện chính trị và thể hiện thái độ chính trị.

Tôi cũng khá bất ngờ khi bà hỏi tôi: "Vụ của mày sao rồi Cùi Các? Nhà trường có làm khó dễ gì cho mày không?"
Hay gần đây nhất, bà đã treo trước cửa nhà biểu ngữ: "vì danh dự dân tộc chống giặc Tàu", cũng như bà đã mặc áo No-U khi đến tham dự phiên tòa xét xử Đinh Nguyên Kha, như thể hiện một thái độ đồng hành cùng với con trai của mình.
 Dù con trai của bà bị kế án nặng nề nhưng bà vẫn lạc quan, mạnh mẽ và tự hào khi nói: "nó là người yêu nước!"

Nay tới lượt người con trai thứ 2 của bà là Đinh Nhật Uy bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước..." không biết bà sẽ nghĩ gì?

Đêm qua tôi gọi điện tới để để thăm hỏi và động viên bà, tôi cũng phát hiện ra rằng trong bà có một ý chí mạnh mẽ và niềm tin bất diệt vào những người con trai của mình.
"...Tao không sao đâu... Tinh thần của tao rất vững..."- bà nói. Dù bà vẫn bình tĩnh nói chuyện mạch lạc, nhưng trong lời nói có vẻ bà cố giấu đi nỗi buồn và niềm đau khôn xiết của bất cứ một người mẹ nào.

Tôi thật sự cảm phục bà!

Theo Blogger Cùi Các: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4306749607313&set=a.3146545122926.101195.1843985613&type=1&theater

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét